Ngôi chùa cưu mang những số phận bị bỏ rơi

Giang Châu, Lê Phức-Thứ tư, ngày 05/04/2023 14:05 GMT+7

VTV.vn - "Việc tử tế" chia sẻ câu chuyện về một mái ấm của những số phận bị bỏ rơi tại thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên - chùa Thiên Hương.

Từ cơ duyên nhận nuôi một em bé 2 ngày tuổi bị bỏ tại chùa, đến nay, chùa Thiên Hương đã cưu mang 55 hoàn cảnh khác: từ trẻ mồ côi cho tới mẹ đơn thân hay những cụ già không nơi nương tựa. Vượt ra phạm vi ngoài tỉnh, nhiều hoàn cảnh đặc biệt trên khắp mọi miền đất nước đã tìm đến chùa để nương nhờ cửa Phật, tuy nhiên, việc chăm sóc số lượng người đông như vậy cũng rất khó khăn.

Ngôi chùa cưu mang những số phận bị bỏ rơi - Ảnh 1.

Cậu bé Phan Thiên Đức mồ côi lang thang ở Hà Giang được chuyển xuống đây, mới bắt đầu được đi học. Còn bà Đào Thị Thêm (huyện Quốc Oai, Hà Nội) từ người vô gia cư được về đây như có một gia đình mới.

Ngôi chùa cưu mang những số phận bị bỏ rơi - Ảnh 2.

Với số lượng mỗi ngày một đông, những người phụ nữ nương nhờ nơi đây lại trở thành tình nguyện viên thay nhau chăm sóc trẻ, không chỉ là con của mình, mà còn là những người con không máu mủ ruột rà khác.

Ngôi chùa cưu mang những số phận bị bỏ rơi - Ảnh 3.
Ngôi chùa cưu mang những số phận bị bỏ rơi - Ảnh 4.

Những đứa trẻ lớn dần, hiện nhà chùa đang phải xây thêm phòng ở cho các cháu. Điều mong mỏi nhất bây giờ là không còn ai trong xã hội này bị bỏ rơi nữa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

trẻ mồ côi

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước