Ngư dân vùng đầu nguồn mưu sinh mùa lũ

Đài PT-TH tỉnh An Giang-Chủ nhật, ngày 20/10/2024 15:50 GMT+7

VTV.vn - Hơn 1 tháng nay, từ rạng sáng, trên cánh đồng vùng đầu nguồn hai xã biên giới Vĩnh Xương - Phú Lộc, tỉnh An Giang, tấp nập người ra vào để đánh bắt thủy sản.

Thời điểm này đang là đỉnh triều cường ở Nam Bộ. Nước trắng xóa các cánh đồng vùng đầu nguồn, người ra vào để đánh bắt thủy sản tấp nập tạo nên khung cảnh nhộn nhịp.

Năm nào cũng vậy, khi kết thúc 2 vụ lúa và con nước tràn đồng, gia đình ông Nguyễn Văn Thảo (xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, An Giang) lại chuẩn bị các ngư cụ, vá lại lưới dớn chuẩn bị cho mùa đánh bắt thủy sản. Đây là nghề đã theo ông mấy chục năm nay khi mùa nước nổi về. Trời mờ sáng, ông đã có mặt trên cánh đồng lũ tranh thủ đổ dớn để kịp buổi chợ, mỗi ngày gia đình anh cũng kiếm được từ 400.000 - 500.000 đồng.

Ngư dân vùng đầu nguồn mưu sinh mùa lũ - Ảnh 1.
Ngư dân vùng đầu nguồn mưu sinh mùa lũ - Ảnh 2.

Hơn 1 tháng nay, ngay từ rạng sáng, trên cánh đồng đã tấp nập người ra vào để đánh bắt thủy sản, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp nơi đầu nguồn.

Đối với người dân vùng đầu nguồn theo nghề đánh bắt thủy sản mùa nước nổi, mỗi khi mùa nước về được lặn hụp theo con nước là niềm vui, nụ cười mộc mạc chân thành khi đánh bắt được nhiều cá tôm, cuộc sống mùa nước nổi theo đó cũng thoải mái hơn.

Ngoài mang phù sa về bồi đắp ruộng đồng, làm cho cây trồng tốt tươi, mùa nước nổi còn mang theo những nguồn lợi thủy sản mà thiên nhiên ban tặng cho người dân vùng lũ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước