Người cao tuổi vui xuân nhớ lời Bác dạy

Hoàng Dương, Việt Anh-Chủ nhật, ngày 22/01/2023 21:32 GMT+7

VTV.vn - Bác từng nói "Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng, đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức".

Cứ mỗi độ tết đến, xuân sang, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn gửi thư chúc thọ, tặng quà, động viên các bậc cao niên, khích lệ người cao tuổi.

Nhớ lời Bác, khắc ghi công ơn của Người, thế hệ người cao tuổi Việt Nam luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, tuổi cao ý chí càng cao, tiếp tục xây dựng quê hương.

Người cao tuổi vui xuân nhớ lời Bác dạy - Ảnh 1.

Cứ từ 27 tháng Chạp, những xóm làng ở xã Khánh Cường lại rộn ràng, mỗi xóm chung nhau một nồi bánh chưng. Xã hội hiện đại, nhiều thứ đổi thay nhưng các cụ vẫn quyết giữ lại cái nếp của làng như một bài học về sức mạnh đoàn kết, về tình làng nghĩa xóm truyền lại cho con cháu, như chiếc bánh chưng bao đời của dân tộc, ông dạy cháu gói hôm nay.

Được trực tiếp nhìn thấy Bác Hồ khi Bác về thăm Yên Khánh (Ninh Bình) năm 1959, cụ Viễn năm nay tròn 90 tuổi viết bài thơ Nhớ Bác nhân hội thơ Xuân Quý Mão. Mỗi vần thơ về Đảng, về Bác, mừng xuân mới đều đong đầy lòng biết ơn công lao của Bác và luôn nhớ lời Bác dạy người cao tuổi.

Người cao tuổi vui xuân nhớ lời Bác dạy - Ảnh 2.
Người cao tuổi vui xuân nhớ lời Bác dạy - Ảnh 3.

Hình ảnh của Bác hiện lên thật gần gũi qua những câu chèo tự sáng tác của các bà, các mẹ trong hội phụ nữ. Tiết mục khai xuân có tên Biết ơn Cụ Hồ Chí Minh như lời báo công với Bác về quê hương đổi mới, đời sống nông thôn mới ngày càng khấm khá. Đạo cụ Hoa sen cũng được lấy cảm hứng từ làng sen Kim Liên quê Bác.

Tết trồng cây Bác phát động năm xưa, nay những người già vẫn giữ, những bạn trẻ tích cực tham gia, cùng chung sức đồng lòng làm nên mùa xuân của đất nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước