Người dân phía Nam đội mưa đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Minh Tân-Thứ năm, ngày 25/07/2024 18:30 GMT+7

VTV.vn - Không màng đường sá xa xôi, thời tiết thất thường, người dân ở các tỉnh, thành phía Nam vẫn đến TP Hồ Chí Minh tham dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngày 25/7, TP Hồ Chí Minh liên tục xuất hiện những cơn mưa rào. Tuy nhiên, dòng người đến lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, Quận 1 vẫn ngày càng đông.

Dù chiếc áo đã ướt sũng nhưng vẫn kiên nhẫn đứng ngoài hội trường chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, em Lương Quang Dũng, ngụ tỉnh Bình Dương cho biết, trong lúc gửi xe thì trời mưa to, không kịp trú nên bị ướt hết đồ.

"Với lòng yêu nước và sự kính trọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, em đã chạy xe từ Bình Dương đến TP Hồ Chí Minh. Mặc dù áo đã ướt nhưng em vẫn sẽ cố gắng tham gia lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng" - Dũng nói.

Người dân phía Nam đội mưa đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 1.

Em Lương Quang Dũng với chiếc áo ướt đang chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân phía Nam đội mưa đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 2.

Mặc dù trời mưa to nhưng nhiều người dân vẫn đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân phía Nam đội mưa đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 3.

Lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn xe đến các vị trí đỗ để vào tham dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân phía Nam đội mưa đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 4.
Được vào viếng Tổng Bí thư là tâm nguyện của nhiều người dân các tỉnh, thành phía Nam

Cầm bức tranh chân dung khảm xà cừ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến lễ viếng từ sớm, anh Nguyễn Phú Huỳnh, ngụ huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh chia sẻ, bức tranh này được anh tự thực hiện và mang đến buổi lễ để thể hiện tình cảm, sự kính trọng đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân phía Nam đội mưa đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 5.

Anh Nguyễn Phú Huỳnh với bức tranh chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do chính anh thực hiện.

Sau một hồi nghẹn ngào, anh Huỳnh cho biết thêm, bức tranh chân dung này thực hiện khoảng 8 tháng trước, dự định một dịp nào đó ra được Hà Nội sẽ mang đến tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng nay, dự định đó đã không thành hiện thực.

Sau lễ viếng này, anh sẽ mang bức ảnh về treo ở vị trí cao, sáng nhất trong nhà để mỗi lần nhìn thấy làm nguồn động lực rèn luyện bản thân cũng như để các con học tập, noi gương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.  

Dẫn dắt ba thế hệ trong gia đình đến lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chị Ngô Thị Hồng Nhung, ngụ Quận 12, TP Hồ Chí Minh cho biết, từ khi nghe tin, chị đau xót như mất đi một người thân.

Người dân phía Nam đội mưa đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 6.

Chị Ngô Thị Hồng Nhung cùng mẹ và con chuẩn bị vào lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo kiệt xuất, vị lãnh tụ tài ba. Tôi rất muốn đến để bày tỏ lòng thương tiếc. Mong muốn con mình sẽ luôn học tập và làm theo tấm gương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng " - chị Nhung chia sẻ.

Đi cùng các bạn đến lễ viếng, em Nguyễn Cẩm Uyên, ngụ tỉnh Đồng Nai bày tỏ, khi đứng trước di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mắt em đã rưng rưng.

Người dân phía Nam đội mưa đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 7.

Em Nguyễn Cẩm Uyên (giữa) cùng các bạn tham dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Nhìn xung quanh, em thấy nhiều bạn đồng trang lứa cũng tới tham dự lễ viếng. Em cảm thấy tự hào vì thế hệ trẻ biết quan tâm đến các thế hệ đi trước, đến tình hình đất nước. Từ đó, lòng yêu nước trong em càng mạnh mẽ hơn" - Uyên chia sẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước