Quảng Bình trong biển nước lũ: Khi nóc nhà là nơi cao nhất để trú ẩn

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 20/10/2020 15:59 GMT+7

VTV.vn - Những người dân thuộc các xã của huyện Lệ Thủy - địa bàn ngập sâu nhất tỉnh Quảng Bình - đang gồng mình vượt qua cơn lũ.

Nóc nhà là nơi cao nhất để trú ẩn của những người dân ở xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy. Bà Dương Kỳ Thọ và hầu hết người dân ở vùng lũ nơi đây đã phải trải qua nhiều ngày sống như thế này.

"Nhà tôi có 7 người, có chị gái mới sinh được 1 tháng, giờ phải đi xin mỳ tôm ăn" - anh Hoàng Đình Sỹ (thị trấn Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình) cho biết.

Quảng Bình trong biển nước lũ: Khi nóc nhà là nơi cao nhất để trú ẩn - Ảnh 1.
Quảng Bình trong biển nước lũ: Khi nóc nhà là nơi cao nhất để trú ẩn - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV, rất nhiều nhà ngập tới mái. Hai cơn lũ lớn liên tiếp xảy ra trong thời gian ngắn đã ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của người dân, họ phải tiếp tục sống trên những chiếc bè để tránh lũ.

Hầu hết người dân các xã ở huyện Lệ Thủy chỉ trông chờ vào thực phẩm cứu trợ, đặc biệt là nước uống. Tính đến thời điểm hiện tại, các nguồn cứu trợ của tỉnh, huyện và các đoàn chỉ đáp ứng được khoảng 60 - 70% nhu cầu thực phẩm, nước uống của người dân. Bên cạnh đó, xã cũng không đủ xuồng nhỏ để đi vào từng hộ dân phát đồ cứu trợ.

Lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình xuống chậm Lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình xuống chậm

VTV.vn - Cho đến lúc này, mưa lớn ở Miền Trung đã bớt dồn dập, lũ trên các sông xuống chậm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước