Người lính phi công tiếp bước cha, thực hiện lời Bác

Thùy Linh, Bạch Dương-Thứ hai, ngày 04/03/2024 06:32 GMT+7

VTV.vn - Ngay từ khi còn trên ghế nhà trường, những lời dạy của Bác Hồ kính yêu đã in sâu vào tâm trí của phi công Trung úy Hoàng Quốc Đạt.

Cách đây đúng 10 năm, trong khi dạy bay cho học trò, máy bay của Thượng tá Hoàng Quốc Việt, cha của Trung úy Đạt đã gặp nạn và hy sinh.

Mẹ của Trung úy Đạt khi đó đã vượt lên nỗi đau và những khó khăn, vất vả để nuôi dạy con trai duy nhất nên người. Người mẹ đã từng rất băn khoăn khi con trai lại muốn trở thành giảng viên bay như người cha của mình.

Trấn an người mẹ của mình, vượt qua những tuyển chọn khắt khe về thể lực, Trung úy Đạt quyết tâm nhập ngũ. Anh đã tiếp thu tốt nhất những kỹ thuật mới của những máy bay thế hệ tiên tiến. Trung úy Đạt cũng là phi công trẻ hai lần được chọn bay đơn trong những máy bay thế hệ mới, trong đó có dòng máy bay chiến đấu YAK 130.

Trong cuốn sách này có lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng phòng không không quân: "Phải xây dựng truyền thống đánh giỏi để giữ gìn làm chủ đất nước, làm chủ biển trời Tổ quốc". Trung úy Đạt đang tiếp bước cha mình, thực hiện lời Bác, xây dựng bộ đội phòng không không quân tinh nhuệ, chính quy và hiện đại.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước