Người phụ nữ mang thai bị chồng bạo hành sẽ quay lại Hải Dương để làm rõ vụ việc

Đ.Huyền - Thúy Diễm-Thứ năm, ngày 18/05/2023 13:10 GMT+7

VTV.vn - Sau khi trốn khỏi người chồng vũ phu bạo hành, chị B.T.T.G. đang mang bầu 7 tháng vẫn quyết tâm đối diện với nỗi sợ hãi, quay lại tỉnh HảI Dương để giải quyết mọi việc

Người phụ nữ mang thai bị chồng bạo hành sẽ quay lại Hải Dương để làm rõ vụ việc - Ảnh 1.

Chị Bùi Thị Tuyết G. đã trốn chồng trở về quê nhà ở Kiên Giang, được mẹ chăm sóc vết thương.

Liên quan đến vụ việc chị Bùi Thị Tuyết G. (36 tuổi, quê quán xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) tố bị chồng là Trần Văn L. (37 tuổi, ngụ xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) bạo hành bằng nhiều hình thức dã man. Chị G. cho biết vào ngày 22/5 tới đây, chị sẽ trở lại quê chồng tỉnh Hải Dương theo giấy mời của Công an xã Kim Xuyên để hỗ trợ xác minh và điều tra làm rõ về hành vi bạo hành từ người chồng vũ phu.

"Đến nay tôi vẫn chưa hết hoảng sợ và lo lắng khi nhớ lại cảnh tôi bị bạo hành trong hơn 1 năm qua. Những vết thương cũ mới trên người tôi hầu như không thể nào đếm nổi, bởi chưa lành vết thương cũ thì những chiếc móc phơi quần áo được chồng tôi nung nóng lại dí vào mặt, đùi, lưng và khắp người tôi. Dù vậy, nhưng lần này tôi vẫn quyết tâm quay trở lại nơi đó để đòi lại quyền lợi hợp pháp của mình và mong sớm đón đứa con chung 17 tháng tuổi trở về". Đó là những lời hị G. chia sẻ trong tâm trạng xúc động.

Sau nhiều lần chị bị đánh, nhưng chẳng thể bỏ trốn. Tối 10/5, chị G. cùng chồng đi máy bay từ Sân bay Cát Bi (Hải Phòng) vào TP Hồ Chí Minh với mục đích vay tiền. Khi vào đến TP Hồ Chí Minh, chị G đã tìm cách trốn chồng bắt xe về quê. Đến sáng 11/5, được sự giúp đỡ của bạn bè chị đã về đến nhà tại huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang an toàn. Thời điểm này chị G. cùng với người thân đã đến UBND xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang để trình báo sự việc.

Ông Nguyễn Văn Tân – Chủ tịch UBND xã Mỹ Lâm cho biết, khi nắm được thông tin chúng tôi ngay lập tức cử đoàn thể Hội liên hiệp phụ nữ, công an xã đến xác minh vụ việc, qua xác minh thăm hỏi động viên gia đình. "Thực tế trên thân thể của chị G. có nhiều vết thương. Ngoài việc thăm hỏi cũng cử cán bộ đến tìm hiểu nguyên nhân vừa động viên, hỗ trợ giúp đỡ gia đình yên tâm trong cuộc sống. Cùng với đó hỗ trợ tư pháp làm các thủ tục cần thiết như: ghi hình lại những vết thương trên cơ thể, xác định lại thời gian xảy ra vụ việc trên cơ sở đó để ngành chức năng xử lý đúng theo pháp luật", vị cán bộ này thông tin thêm.

Người phụ nữ mang thai bị chồng bạo hành sẽ quay lại Hải Dương để làm rõ vụ việc - Ảnh 2.

Trên cơ thể và khuôn mặt chị G. lúc trở về chằng chịt vết thương, mới chồng lên cũ.

Người phụ nữ mang thai bị chồng bạo hành sẽ quay lại Hải Dương để làm rõ vụ việc - Ảnh 3.

Trong hành trang trở lại quê chồng ở Hải Dương, nơi mà chị G. đã bị ''giam lỏng'' hơn 1 năm qua, ngoài những thủ tục pháp lý cần thiết chị G. sẽ đồng hành cùng người em gái ruột của mình. Với dáng người gầy ốm, hốc hác dẫu đang mang thai ở tháng thứ 7, nhưng chị G vẫn lạc quan. Với chị hành trang mang theo đơn thuần là một nghị lực phi thường lòng tin vào pháp luật và công lý.

"Sau khi được thăm khám, bác sĩ bảo em bé trong bụng tim thai yếu, suy nhược nên cần phải tịnh dưỡng nhiều. Dẫu biết lần này đi sẽ có nhiều trở ngại, nhưng mình vẫn quyết tâm để có thể ly hôn với người chồng vũ phu và rước con về. Về đây mình đã an toàn rồi, còn con mình ngoài đó không biết sao. Lúc trước mỗi lần mình bị đánh, mà thằng bé nó khóc là chồng mình lại đánh không nương tay, có lần còn ném cả thằng bé xuống ao nhưng may có người cứu kịp thời", chị G bồi hồi nói.

Vừa bôi thuốc lên những vết thương cho con mình bà Trần Thị Mắm (mẹ của chị G.) không khỏi phẫn uất và xót xa. "Con tôi trước khi lấy chồng trắng trẻo, có da có thịt. Con mình mình thương không nỡ đánh dù chỉ một roi, giờ về nhìn hết ra con người, thân xác con tôi như cá nằm trên thớt mà người ta băm vằm. Giờ chỉ mong sau pháp luật sớm trừng trị người có tội".

Chị Bùi Thị Tuyết G. (37 tuổi) quê huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang quen biết anh Trần Văn L. (37 tuổi, quê huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) qua lời giới thiệu của bạn bè. Đến tháng 4/2021, hai người đăng ký kết hôn và sinh sống tại quê chồng. Đến nay đã có con chung 17 tháng tuổi và chị đang mang thai con thứ 2 được 7 tháng.

Những tưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, thế nhưng hơn 1 năm qua chẳng khác nào là địa ngục. Bị giam lỏng tại nhà chẳng thể tiếp xúc với ai, những trận đòn roi vô cứ liên tục ập đến, chỉ vì không vay mượn được tiền cho chồng. Theo chị G, chị nhiều lần bị chồng bạo hành bằng từ đánh bằng thắt lưng, dí móc phơi đồ đã nung trên lửa đỏ vào mặt, tay, chân, hay đổ cồn lên người để thiêu sống,... Mỗi lần bị đánh chị điều bị chồng trói hết tay, chân, miệng nhét dẻ.

Công an xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương sau khi nắm bắt được sự việc của chị G. được chia sẻ trên mạng xã hội đã có giấy mời chị đến làm việc tại địa phương vào ngày 22/5 tới đây.

Người phụ nữ mang thai bị chồng bạo hành sẽ quay lại Hải Dương để làm rõ vụ việc - Ảnh 4.

Chị G. nói nhiều lần bị chồng trói, dùng bi sắt ngay cầu thang và móc quần áo nung nóng để bạo hành.

Người phụ nữ mang thai bị chồng bạo hành sẽ quay lại Hải Dương để làm rõ vụ việc - Ảnh 5.

Vào ngày 22/5 tới đây chị G. sẽ trở lại quê chồng tại tỉnh Hải Dương để hỗ trợ điều tra, xác minh việc chị bị chồng bạo hành.

Người phụ nữ mang thai bị chồng bạo hành sẽ quay lại Hải Dương để làm rõ vụ việc - Ảnh 6.

Chị G. lúc chưa kết hôn. Ảnh NVCC.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước