Người thợ làm dép cao su lưu giữ nét văn hoá lịch sử thủ đô Hà Nội

Cẩm Nhung, Duy Công (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 10/10/2015 22:21 GMT+7

VTV.vn - Ông Phạm Quang Xuân - mgười thợ làm dép cao su hiếm hoi còn lại của Hà Nội – đã góp phần lưu giữ nét văn hóa lịch sử của thủ đô từ nhiều năm trước.

Những đôi dép làm từ lốp ô tô mang dấu ấn cả một thời kỳ lịch sử tưởng chừng chỉ còn trong ký ức của nhiều người. Tuy nhiên, trong một ngõ nhỏ trên phố Nguyễn Biểu (Hà Nội), ông Phạm Quang Xuân, ngoài 70 tuổi, hàng ngày vẫn luôn tay cắt những đôi dép cao su theo đơn đặt hàng của khách. Căn nhà của vợ chồng người thợ thủ công này ngày càng chật chội vì những tủ đồ nghề hàng chục năm tuổi.

Cùng với thay đổi của thời cuộc, công việc làm dép cao su của ông Xuân đã từng bị gián đoạn. Tuy nhiên, ông Xuân vẫn theo đuổi nghiệp làm dép cao su đến tận bây giờ.

Với việc làm dép, ông Xuân vừa giữ lại kiểu dáng truyền thống dép cao su từ thời kháng chiến, vừa chế tạo theo kiểu dáng mới cho hợp thời. Các mẫu dép cao su mang thương hiệu Vua dép lốp Phạm Quang Xuân thậm chí sẽ được gửi cho bạn hàng ở bên Mỹ, trong đó có cả mẫu khắc bản đồ Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước