Nhiều hành động cứu trợ thiết thực và đầy nhân văn hướng về vùng lũ

Chuyển động 24h-Thứ sáu, ngày 13/09/2024 16:34 GMT+7

VTV.vn - Tinh thần sẻ chia từ khắp nơi đã biến thành hàng ngàn chuyến xe và quà cứu trợ như bánh tét từ Đà Nẵng, dép ấm cho trẻ em vùng cao, bè tự chế từ Việt Trì.

Trong tuần qua, hình ảnh từ vùng lũ với nhiều cảm xúc khác nhau đã chạm đến trái tim mọi người. Những bước chân hành quân đến nơi khó khăn, tình người trong hoạn nạn, và nỗi đau không thể thay đổi đều thúc giục mỗi người dân Việt Nam hành động.

Tinh thần hỗ trợ đã biến thành hàng ngàn chuyến xe và hàng vạn phần quà hướng về miền Bắc. Những khu dân cư sáng đèn thâu đêm tại thành phố Đà Nẵng đã gửi những chiếc bánh tét và bánh chưng nóng hổi ra Bắc. Các em nhỏ đã gửi những đôi dép nhỏ xinh để giúp bạn vùng cao đỡ lạnh. Từ Việt Trì, Phú Thọ, những chiếc bè tự chế hữu dụng cũng được gửi đến nơi cần. Không phân biệt tuổi tác hay giới tính, mọi người đều góp công, góp sức với ước mong rằng đồng bào vùng lũ sẽ không còn đói, rét, hay gặp nguy hiểm.

Ai có gì giúp nấy, mọi cơ sở vật chất và sức người đều được tận dụng để đưa những phần quà đến tận tay những người còn mắc kẹt trong vùng lũ.

Những đội nhóm và câu lạc bộ vốn gắn bó với nhau nhờ chung niềm đam mê, giờ đây đang sử dụng sở thích của mình để hỗ trợ bà con. Thuyền sub, flycam, và xe bán tải, những công cụ thường ngày phục vụ cho vui chơi và công việc, giờ đây trở thành "trợ thủ đắc lực" trong công tác cứu trợ.

Nhóm chơi sub đã mang trang thiết bị và nhu yếu phẩm đến những khu vực bị cô lập, với mục tiêu tiếp cận khoảng 100 hộ dân.

CLB Xe bán tải địa hình Việt Nam đã tận dụng xe bán tải để chở xuồng hơi, cứu hộ người dân. Anh Bùi Hữu Việt, Phó Chủ tịch CLB, chia sẻ: "Một chiếc xe bán tải có thể chở 2-3 chiếc xuồng hơi, mỗi xuồng cứu hộ được 4-5 người".

"Ngoài cái việc chơi ra thì chúng ta đóng góp được những gì cho xã hội những gì, và chúng ta đem lại những lợi ích gì cho xã hội. Đi trên đường nhìn thấy một tràng vỗ tay của người dân hoặc một nụ cười, một câu cảm ơn thì thấy rất là ấm lòng rồi chỉ cần thế thôi…." - anh Bùi Hữu Việt - Phó Chủ tịch CLB Xe bán tải địa hình Việt Nam cho biết thêm

Nhóm Việt Flycam cũng sử dụng máy bay không người lái để vận chuyển hàng cứu trợ, cho biết: "Chúng tôi bay khoảng 3-7km để tiếp cận từng hộ gia đình. Mỗi gói hàng nặng khoảng 5-7kg, đủ cho một gia đình trong một ngày".

Những món quà cứu trợ được trao tặng trong mùa lũ không chỉ là vật chất quý giá với người nhận, mà còn là những hành trình đầy xúc động với người trao. Mỗi hành trình, mỗi món quà mang theo cả sự quan tâm, lòng nhân ái và trách nhiệm.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước đã tích cực đăng ký và ủng hộ thông qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương. Tính đến 17h00 ngày 12/9/2024, tổng số tiền ủng hộ đã lên đến 527,8 tỷ đồng. Sự đồng lòng và tinh thần tương thân tương ái đã lan tỏa rộng rãi, với nhiều cơ quan và đơn vị đồng loạt phát động và kêu gọi ủng hộ.

Quỹ Tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam cũng đã tham gia tích cực vào công tác cứu trợ. Sau sự kiện đau lòng tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, Quỹ Tấm lòng Việt đã đề nghị và nhận được sự chấp thuận nguyên tắc từ UBND tỉnh Lào Cai về việc phối hợp tái thiết và xây dựng lại nhà ở cho tất cả 37 hộ dân bị ảnh hưởng.

Mỗi sự sẻ chia, dù là nhỏ bé, đều góp phần làm nên những hành trình đầy ý nghĩa. Trong lúc khó khăn, tấm lòng và sự đoàn kết của mọi người đã tạo nên sức mạnh lớn lao, giúp những người chịu ảnh hưởng của thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

Điểm tựa của người dân vùng lũ

Khi nước lũ rút dần, những ngọn đồi xanh lại hiện ra và lớp học sẽ vang lên tiếng ê a của trẻ nhỏ, thì vẫn còn nhiều công việc phải làm để cuộc sống trở lại bình yên. Tuy nhiên, trong những ngày khó khăn này, chúng ta chứng kiến nhiều khoảnh khắc đẹp của tinh thần "Hướng về vùng lũ" và tình đồng bào.

Tại Thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội, những chiến sĩ không ngừng ngâm mình trong nước lũ hàng chục giờ đồng hồ để giúp bà con thu hoạch hơn 10 hecta lúa bị ngập úng. Họ làm việc không kể ngày đêm, với tinh thần "còn lúa là còn làm," sẵn sàng bỏ qua nhu cầu cá nhân khi chính gia đình của họ cũng đang phải chống chọi với lũ.

Những chiến sĩ này, dù mệt mỏi và thiếu thốn, vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Một chiến sĩ chia sẻ, "Chúng tôi làm việc cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ, không nghĩ đến nghỉ ngơi." Một chiến sĩ khác cho biết, "Chúng tôi gần như không có đêm nào ngủ trọn vẹn, nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng." Một đồng đội nữa nhấn mạnh, "Chúng tôi luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bất cứ lúc nào."

Thượng tá Đinh Văn Tân, Trưởng phòng Tham mưu Hành chính, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, khẳng định, "Chúng tôi làm việc bất kể giờ giấc. Khi có yêu cầu từ cấp trên, chúng tôi sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ, không chỉ ở đây mà trên toàn thành phố."

Ngay từ những ngày đầu khi bão xuất hiện, các lực lượng đã đồng hành cùng bà con ở những địa bàn khó khăn nhất. Họ đắp đê, chống lũ, làm cọc tiêu sống, phân luồng giao thông, và đi từng nhà để vận động người dân di tản khỏi vùng ngập lụt. Thiếu tá Phạm Ngọc Trường, Phó Trưởng ban Tham mưu, Trung đoàn Đặc nhiệm Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công An, cho biết, "Chúng tôi đã huy động khoảng 30 đồng chí cùng trang thiết bị để ổn định khu vực này."

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết thêm, "Tất cả cán bộ chiến sĩ quyết tâm bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình và sẵn sàng ứng phó cứu nạn cứu hộ, giúp đỡ nhân dân trong mọi tình huống."

Trong những lúc khó khăn, sự hy sinh và tận tụy của các chiến sĩ không chỉ là những hình ảnh xúc động mà còn là nguồn động viên lớn lao cho người dân. Họ quên mình vì nhân dân, mệnh lệnh từ trái tim họ chính là hướng về phía nhân dân.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước