Những cô gái rà phá bom mìn thời bình: Khi tiếng nổ vang lên thấy nhẹ trong lòng

Nguyễn Nga - Phạm Hùng-Thứ ba, ngày 26/07/2022 09:42 GMT+7

VTV.vn -Tính đến nay, RENEW/NPA đã phá hủy an toàn gần 120.000 vật liệu nổ và các cô gái của Đội xử lý bom mìn lưu động RENEW/NPA sẽ là nhân vật của Chuyển động 24h hôm nay (26/7).

Quảng Trị từng là chiến trường ác liệt, chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh và là địa phương đứng đầu cả nước về mức độ ô nhiễm bom mìn chưa nổ. Sau 50 năm đã trôi qua, bom mìn vẫn còn là mối đe dọa đối với sự an toàn của người dân, là nỗi đau của những nạn nhân vì bom mìn.

Từ năm 1975, Quảng Trị ghi nhận 8.542 trường hợp thương vong do tai nạn liên quan đến bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, trong đó 3.432 người chết. Thế nhưng những mảnh đất đau thương ấy không hề đơn độc, bởi ngày nay vẫn có những bạn trẻ sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng cống hiến giúp vơi bớt đi nỗi đau.

Tất cả mọi quả đạn đều là nguy hiểm...

Song song với nỗ lực của chính quyền địa phương, kể từ năm 1996, tỉnh Quảng Trị được Chính phủ cho phép hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện các dự án khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Trong gần 1.000 nhân viên rà phá bom mìn ở Quảng Trị, dự án RENEW/NPA có những nhân viên kỹ thuật là những cô gái trẻ đang ngày ngày "đội nắng, gánh mưa" làm công việc đầy nguy hiểm, thách thức nhưng vô cùng ý nghĩa, đó là rà phá bom mìn giữa thời bình.

Theo anh Ngô Xuân Hiền - Quản lý Truyền thông RENEW/NPA: "Hiện nay NPA/RENEW có 80 nhân viên nữ trên tổng số 264 nhân viên. Hiện nay chúng tôi đang đưa vào triển khai 2 đội nữ là Đội rà phá toàn nữ và đội xử lí bom mìn lưu động toàn nữ".

"Nói về bom mìn, người ta thường nghĩ rằng đây là công việc dành cho đàn ông nhưng qua thực tế chứng minh rằng, hiệu suất, khả năng, trình độ chuyên môn của nữ cũng không kém nam" - anh Ngô Xuân Hiền nói tiếp - "Phụ nữ cũng có thể đảm đương được công việc đầy thách thức, nguy hiểm, nhưng cũng không kém phần nhân văn, đó là rà phá bom mìn".

Những cô gái rà phá bom mìn thời bình: Khi tiếng nổ vang lên thấy nhẹ trong lòng - Ảnh 4.

Khi tiếng nổ vang lên, cảm thấy nhẹ trong người và vui...

Đội xử lý bom mìn lưu động toàn nữ gồm có 6 thành viên, mỗi người sẽ đảm nhiệm những công việc khác nhau - từ hỗ trợ y tế, cảnh giới,... trong quá trình hủy nổ bom mìn.

Chia sẻ với phóng viên Chuyển động 24h của VTV, chị Trịnh Thị Hồng Thắm - Đội trưởng Đội xử lý bom mìn lưu động toàn nữ RENEW/NPA - nói về cảm xúc của chị khi làm công việc này: "Khi tiếng nổ vang lên cảm thấy nhẹ, trong lòng vui, tự hào vì mình đã lấy đi một mối hiểm họa, trả lại bình yên cho người dân, để họ có thể yên tâm canh tác, sinh sống".

Những cô gái rà phá bom mìn thời bình: Khi tiếng nổ vang lên thấy nhẹ trong lòng - Ảnh 7.

Chị Nguyễn Thị Hải Vân - Đội trưởng Đội rà phá hiện trường toàn nữ RENEW/NPA: "Cô gái rà phá bom mìn là cần sức khỏe, tỉ mỉ, cẩn thận vì công việc rất nguy hiểm. Bom đạn nằm trong lòng đất không biết sẽ như thế nào. Công việc khác nếu sai thì có thể sửa được, riêng công việc này thì không. Sơ sẩy ra là có thể ảnh hưởng đến tính mạng".

Những tiếng nổ "long trời lở đất" dường như đã là âm thanh quen thuộc với những người phụ nữ làm công tác rà phá bom mìn. Nhưng thay vì cảm giác lo sợ, bất an, những thanh âm ấy lại mang đến sự nhẹ nhõm và niềm vui khi đã loại bỏ đi 1 hiểm nguy tiềm tàng cho người dân.

"Đội rà phá hiện trường toàn nữ" đi vào hoạt động từ năm 2018 với nhiệm vụ rà phá các khu vực đã được khẳng định là ô nhiễm bom mìn và sau đó bàn giao đất an toàn cho cộng đồng để sử dụng an toàn. Đội phải làm việc cố định trên một hiện trường rà phá trong nhiều tháng cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Dù trời nắng gay gắt trên nền cát rát bỏng hay mưa xối xả, bùn ngập chân, những cô gái vẫn tỉ mỉ, cẩn thận rà bom mìn trên từng tấc đất quê hương.

Nếu mình cứ đứng ngoài thờ ơ sẽ không làm sạch được vùng đất...

Đến với công việc này, mỗi cô gái trong đội rà phá bom mìn đều có một lý do riêng. Chị Phan Thị Thu Hương nói về lý do chị đến với công việc không hề đơn giản này của chị: "Bố tôi bị tai nạn bom mìn, đã lấy đi đôi mắt phải của bố. Trong làng tôi ở thì người bị tai nạn bom mìn cụt tay, người thì cụt chân,... hậu quả rất lớn. Mình cứ đứng ngoài thờ ơ như vậy thì sẽ không làm sạch được vùng đất, trả lại cho người dân canh tác".

Chị Trịnh Thị Hồng Thắm - Đội trưởng Đội xử lý bom mìn lưu động toàn nữ RENEW/NPA: "Chúng tôi được sinh ra trên mảnh đất Quảng Trị chịu nhiều đau thương, mất mát do chiến tranh gây ra. Chúng tôi ở đây đang ngày ngày hàn gắn những vết thương do chiến tranh gây ra, trả lại màu xanh cho quê hương mình".

Các cô gái khác khi đi làm thì xúng xính quần áo đẹp, giày cao gót. Còn bọn em thì luôn phải mặc những trang phục kín đáo để làm việc ngoài trời. Đôi lúc cũng tủi thân nhưng mà em thấy yêu công việc này. Em thấy tự hào vì công việc mà mình đang làm.

Trần Thị Thanh Vân, thành viên Đội xử lý bom mìn lưu động toàn nữ RENEW/NPA.

Những cô gái rà phá bom mìn thời bình: Khi tiếng nổ vang lên thấy nhẹ trong lòng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước