Những dòng nhật ký dí dỏm và hạnh phúc của nữ điều dưỡng trong tâm dịch

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 24/06/2021 19:26 GMT+7

VTV.vn - Từ trong tâm dịch, nữ điều dưỡng đã ghi lại nhật ký những ngày cam go, căng thẳng trên trạng mạng cá nhân với cách nhìn lạc quan, dí dỏm và chan chứa cảm xúc.

Liên tục những ca diễn biến nặng cũng là nhiều đêm nối ngày ở khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Vào ngày thứ 41 kể từ khi bệnh viện bắt đầu cách ly, ngày mà số bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch vượt mốc 50 ca, điều dưỡng Nguyễn Thị Thường đã giải tỏa áp lực bằng những dòng nhật ký vui tươi: "Em hơi béo một tí, em hơi thấp một tị. Nhưng bao nhiêu anh, chị và cả các em nữa, cứ ngắm suốt cả ngày luôn".

Trước đó, vào ngày thứ 36 chị tâm sự: "Mỗi ngày đi làm là một ngày vui, nếu không vui thì phải cực kỳ vui". Đó là ngày đội ngũ Khoa Hồi sức tích cực lần đầu tiên nội soi phế quản thành công cho 2 bệnh nhân COVID-19 nguy kịch.

Những dòng nhật ký dí dỏm và hạnh phúc của nữ điều dưỡng trong tâm dịch - Ảnh 1.
Những dòng nhật ký dí dỏm và hạnh phúc của nữ điều dưỡng trong tâm dịch - Ảnh 2.
Những dòng nhật ký dí dỏm và hạnh phúc của nữ điều dưỡng trong tâm dịch - Ảnh 3.
Những dòng nhật ký dí dỏm và hạnh phúc của nữ điều dưỡng trong tâm dịch - Ảnh 4.

Còn vào dịp 1/6, nữ điều dưỡng lại xao xuyến khi nghĩ đến giọt nước mắt của 1 bệnh nhân mang thai đã được cứu sống qua cơn nguy kịch, khỏi bệnh, được ra viện về nhà gặp các con: "Quá hạnh phúc! Hình như bác sĩ xem ngày cho cô ấy ra viện thì phải! Chắc bác sĩ tính để cô ấy tổ chức 1/6 cho con đây mà".

Những lời tâm sự từ gan ruột của chị như nói giúp đồng nghiệp cùng nơi tuyến đầu, khi mấy tháng liền không được gặp con: "Cuộc chiến sẽ sớm kết thúc, để cha mẹ của các con được trở về trong niềm hân hoan chiến thắng. Và các con lại được ôm trọn trong vòng tay của cha mẹ bù đắp lại những ngày tháng xa cách, nhớ nhung".

Những giọt nước mắt âm thầm, những khuôn mặt nhợt nhạt hay những giấc ngủ chợp chờn… Tất cả được đổi lại bằng hơi thở, bằng bước đi an yên của những người đã chạm chân đến cửa tử. Như vậy, chẳng là hạnh phúc lắm sao! Như vậy, những hy sinh chẳng là xứng đáng lắm sao!.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước