"Những đứa trẻ Chanchu" ngày ấy - bây giờ

Minh Đức (VTV8)-Thứ tư, ngày 18/05/2016 15:00 GMT+7

VTV.vn - Nhờ sự cưu mang của xã hội, những đứa trẻ mất đi cha, mẹ sau bão Chanchu, đã dần trưởng thành và bắt đầu thấy niềm tin vào cuộc sống phía trước.

Người dân xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam có câu cửa miệng “Cơn bão đi qua, lòng người ở lại”, hàm ý ghi nhận những tấm lòng của đồng bào khắp nơi hướng về làng chài có đến 87 người thiệt mạng sau bão Chanchu cách đây tròn 10 năm.

Nhìn vẻ đạo mạo, chỉn chu của anh Trần Thánh Nhân hiện nay, khó ai có thể hình dung được đó chính là cậu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ sau cơn bão Chanchu ác nghiệt ngày ấy. Anh hiện là nhân viên của một trường đại học quốc tế có trụ sở tại hai thành phố lớn là TP.HCM và Đà Nẵng. Đây cũng là ngôi trường đã cưu mang Nhân cùng hai em của mình ăn học thành người.

Trong cơn hoạn nạn, gia đình Trần Thánh Nhân may mắn nhận được sự giúp đỡ của Chủ tịch HĐQT trường Đại học Mỹ - Thái Bình Dương (AUV) - người đã giúp 5 đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa có cuộc sống bình thường và có tương lai như ngày hôm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước