Những ngày khó quên ở Sơn Lôi - Tâm dịch đầu tiên của Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 15/03/2022 21:26 GMT+7

VTV.vn - Từ tâm lý hoang mang, sợ sệt, chúng ta đã chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, tiến tới từng bước "bình thường hóa" với dịch bệnh.

Xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc được coi là ổ dịch COVID-19 đầu tiên của Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Yên (xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên) là một trong 9 bệnh nhân của ổ dịch Sơn Lôi và là bệnh nhân thứ 14 của Việt Nam. Hai con trai bà hiện cũng đang mắc COVID-19. Giờ F0 như hai con của bà, chỉ cần lo chữa bệnh cho khỏi. Còn xưa, bà lo đủ thứ chuyện.

''Chúng tôi là những ca bệnh đầu tiên nên rất sợ. Lúc bây giờ cả nước mới có mười mấy người, vì mười mấy người mà cả nước phải vất vả. Vài tháng sau vẫn kỳ thị, gặp là nhìn bằng con mắt khác''.

Những ngày khó quên ở Sơn Lôi - Tâm dịch đầu tiên của Việt Nam - Ảnh 1.

Nhà chị Phan Thị Tân ở đầu làng khó mà quên những ngày ở sát chốt kiểm soát ra vào xã. ''Từ bé đến lớn chưa bao giờ thấy đông như thế. Tại vì lập chốt COVID-19. 3 ngày mới được ra ngoài đồng'', chị Tân nói.

Từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3/2020, toàn bộ xã Sơn Lôi bị phong tỏa khi có 9 ca bệnh. Công an, dân phòng, bộ đội không chỉ của xã mà từ huyện, tỉnh, thậm chí có cả tổ công tác của Bộ Y tế được điều động thường trú ở đây. Bây giờ, riêng số ca mắc mới ở xã mỗi ngày lên tới cả trăm ca nhưng y tế xã có thể đảm nhận hết.

Những ngày khó quên ở Sơn Lôi - Tâm dịch đầu tiên của Việt Nam - Ảnh 2.

Y sĩ Nguyễn Huy Hùng, Trạm y tế xã Sơn Lôi cho biết: ''Sau hai năm dịch bệnh, chúng tôi cũng đã yên tâm, một là các y bác sĩ yên tâm công tác, thứ hai là đã bảo vệ được sức khỏe cho nhân dân''.

Tròn 2 năm kể từ khi được coi là ổ dịch đầu tiên của Việt Nam, Sơn Lôi hôm nay cũng đã có cuộc sống bình thường mới cùng với người dân cả nước. Hai năm là khoảng thời gian ngắn nhưng lại là một hành trình rất dài trong chống dịch, đã có rất nhiều thay đối trong nhận thức và chiến lược phòng chống dịch bệnh.

2 năm trước ở đầu làng là chốt kiểm dịch nội bất xuất, ngoại bất nhập. 2 năm sau, một cây cầu mới thênh thang vừa khánh thành. Niềm vui của người dân bây giờ là được dắt trâu đồng áng mỗi ngày thay vì chỉ được đi làm đồng khi nào mở chốt kiểm soát và khi nghĩ về dịch bệnh, không còn hai chữ sợ hãi

''Các chị em bảo ngày xưa chị Yên ra viện được tặng hoa, được vinh dự khắp thế giới. Giờ chúng tôi F0 ra viện chẳng ai biết. Trước còn thấy lo nhưng mà giờ thì thấy thật sự là vui vẻ'', bà Nguyễn Thị Yên nói.

Dịch bệnh có thể còn có những diễn biến mới nhưng chúng ta có quyền hy vọng, với chiến lược chống dịch liên tục được điều chỉnh linh hoạt, dựa trên thực tế và kinh nghiệm quốc tế, với sự phối hợp của người dân, chúng ta sẽ sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước