Những ngày may cờ giải phóng

Nguyễn Hằng, Văn Dương, Tuấn Anh-Thứ bảy, ngày 30/04/2022 09:27 GMT+7

VTV.vn - Những lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam được âm thầm chuẩn bị trong tình thế đầy cam go để ngay trong thời khắc lịch sử 30/4/1975 tung bay phấp phới.

Giữa dồn dập những tin tức chiến sự cùng biến động của chính quyền Việt Nam cộng hòa, trong căn nhà ở vùng lõm căn cứ Thành đoàn Sài Gòn - Gia Định này cũng tràn đầy bầu không khí khẩn trương.

Ông Lê Quang Hùng - cựu học sinh trường Cao Thắng - cho biết: "Chị Tư Liêm từ căn cứ ra móc nối để hoạt động lại, giao nhiệm vụ cho chúng tôi bên trường Cao Thắng là làm các băng rôn biểu ngữ rồi chế tạo súng le và loa phóng thanh để chuẩn bị cho ngày khởi nghĩa. Lãnh nhiệm vụ đó thì khi về nhà, trước 30/4 khoảng 2,3 ngày, tôi cùng gia đình mua vải. Mà mua vải thì các cái màu xanh đỏ vàng phải mua ở nhiều chỗ khác nhau".

Thuận lợi hơn khu Bàn Cờ - Vườn Chuối nhờ vị thế là công xưởng dệt vải lớn nhất Sài Gòn khi ấy, việc may cờ giải phóng được triển khai sớm hơn ở khu vực Bảy Hiền. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và bí mật, không chỉ phải làm vào ban đêm, việc may cờ được tổ chức ở cả những địa điểm khó thể ngờ tới.

Mỗi ngày cả trăm lá cờ giải phóng đã ra đời từ khu Bảy Hiền như thế. Cờ được theo gánh hàng của các mẹ, các chị đi khắp thành phố để chuẩn bị cho thời khắc lịch sử đang đến rất gần.

Niềm hạnh phúc cũng cứ như vậy mà ngập tràn trong lòng những người đã âm thầm bất chấp gian khó, nguy hiểm để khắp Sài Gòn Gia Định ngày 30/4 năm ấy nhanh chóng rợp trong sắc cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước