Những "trái ngọt" của làng trẻ SOS Hải Phòng

Nguyễn Nga-Thứ sáu, ngày 26/11/2021 15:26 GMT+7

VTV.vn - Làng trẻ SOS Hải Phòng đã mang đến mùa xuân cho những cuộc đời khó khăn.

Yêu thương là thứ duy nhất để giúp những đứa trẻ đáng thương lớn lên và vượt qua nghịch cảnh. Những mầm cây lớn lên từ sỏi đá khô cằn chắc chắn sẽ những mầm cây mạnh mẽ nhất. Điều đó có thể thấy trong ngôi làng SOS Hải Phòng. Những trẻ mồ côi đã nhận được sự yêu thương và bao dung của những người vốn không máu mủ ruột rà. Từ đó, các em khôn lớn, trường thành, biết biết ước mơ và biến ước mơ của mình thành sự thật.

Những trái ngọt của làng trẻ SOS Hải Phòng - Ảnh 1.

Làng trẻ SOS Hải Phòng đã mang đến mùa xuân cho những cuộc đời khó khăn

Người ta vẫn thường nói: Chỉ khi làm cha mẹ mới hiểu lòng cha mẹ. Đúng là như vậy. 9 tuổi, mồ côi mẹ, cha bị bệnh nặng, những bất hạnh liên tiếp đến đóng sập tuổi tuổi thơ của Thành lại. Thế nhưng, một cuộc đời mới mới mở ra khi Thành có thêm 1 người mẹ, 1 gia đình tại làng trẻ SOS Hải Phòng. Và Trần Thị Thành của 24 năm sau, hiện nay đã trở thành 1 giáo viên Thể dục.

Cũng như được sinh ra lần thứ 2 kể từ khi đặt chân đến làng trẻ SOS, chị Vũ Thị Thuý nay đã trở thành 1 bác sĩ y học dự phòng.

Trên mảnh đất đầy tình yêu thương, những mầm cây đã đơm hoa kết quả, mang đến mùa xuân cho những cuộc đời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước