Những ngày qua, người dân xã Bình Tân Phú, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi rơi lâm vào tình cảnh trớ trêu bởi hoa màu nhiều tháng trời chăm sóc, sắp đến kỳ thu hoạch bị tàn phá nghiêm trọng. Thủ phạm lại chính là đàn khỉ hoang trên rừng.
Đàn khỉ có khoảng 100 con. Suốt 1 tháng qua chúng kéo xuống các cánh đồng tìm thức ăn. Trồng cây gì cũng bị bầy khỉ cắn phá. Nhiều hộ dân cho biết đang không dám xuống giống mùa vụ tới.
Rẫy mì trồng được 7 tháng của gia đình chị Yến giờ chẳng còn gì. Trong thời gian ngắn, bầy khỉ đã nhổ từng bụi mì và phá tan hoang toàn bộ diện tích mì này của gia đình chị.

Nhiều hộ trồng dưa lưới cũng đang khóc ròng vì bị khỉ cắn phá nhiều diện tích dưa. Mấy ngày nay, các hộ trồng dưa sát các triền đồi phải túc trực hàng ngày để canh xua đuổi khỉ vì lo khỉ tiếp tục tấn công cắn phá.
Địa phương đã có báo cáo với Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện cũng như Hạt Kiểm lâm Bình Sơn kiến nghị tới các cơ quan chức năng để có các biện pháp bảo vệ, quản lý và xua đuổi đàn khỉ đi nơi khác. Địa phương cũng tuyên truyền cho người dân bảo vệ đàn khỉ, tuyệt đối không dùng các vật dụng gây tác động đến đàn khỉ mà chỉ sử dụng các biện pháp thủ công để xua đuổi đàn khỉ đi nơi khác.
Bình luận (0)