Sơn La: Ký ức người lính pháo binh trong Chiến dịch Hồ Chí Minh

Duy Trung-Thứ sáu, ngày 21/03/2025 06:32 GMT+7

Biểu tượng toàn thắng - Xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập

VTV.vn - Mang theo ký ức của một thời đạn bom, người lính pháo binh Lò Văn Thuận, đã bước sang tuổi 80, vẫn giữ trọn vẹn sự minh mẫn và tinh thần kiên trung của người lính Cụ Hồ.

Ông Lò Văn Thuận là một trong những chứng nhân lịch sử, đã trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần vào ngày toàn thắng của dân tộc.

Trong căn nhà sàn đơn sơ tại bản Puốn Vạy, xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, những kỷ vật chiến tranh được ông trân trọng gìn giữ như những chứng nhân lịch sử, đưa chúng tôi ngược dòng thời gian về những năm tháng hào hùng của dân tộc.

Sơn La: Ký ức người lính pháo binh trong Chiến dịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Cựu binh Lò Văn Thuận kể chuyện chiến trường bằng kỷ vật

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhưng ông Thuận vẫn được cha mẹ tạo điều kiện học hành đến hết lớp 6. Tháng 12/1967, ở tuổi 22, ông cùng 6 thanh niên trong bản lên đường nhập ngũ, để lại người vợ trẻ vừa sinh con đầu lòng. Sau thời gian huấn luyện, ông được biên chế vào Tiểu đoàn 17 pháo binh, đảm nhận nhiệm vụ chiến sĩ thông tin.

Những ngày tháng hành quân gian khổ, đối mặt với bom đạn ác liệt của kẻ thù, đã tôi luyện nên ý chí kiên cường của người lính trẻ. Ông Thuận nhớ lại những đêm pháo sáng rực trời, máy bay địch gầm rú, bom nổ rung chuyển cả mặt đất. Với vai trò chiến sĩ thông tin, ông luôn tâm niệm: "Mỗi phút mất liên lạc, đồng đội sẽ gặp nguy hiểm". Vì vậy, dù trong hoàn cảnh nào, ông cũng cố gắng nối lại đường dây liên lạc, đảm bảo thông tin thông suốt cho đơn vị.

Từ năm 1968 đến 1975, ông Thuận đã tham gia nhiều trận đánh ác liệt trên các chiến trường Quảng Trị, Khe Sanh, đường 9, và đặc biệt là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Ông đã chứng kiến và trực tiếp góp phần vào những chiến thắng vang dội của quân và dân ta.

Trưa ngày 30/4/1975, khi đơn vị còn cách Sài Gòn 30 km, tin vui Sài Gòn giải phóng vang vọng khắp nơi. Ông Thuận cùng đồng đội reo hò, ôm nhau mừng rơi nước mắt. Sau đó, đơn vị ông tiếp tục nhiệm vụ thu hồi vũ khí của quân ngụy, trước khi ông được trở về đoàn tụ với gia đình vào tháng 9/1975.

Sau khi xuất ngũ, ông Thuận tiếp tục cống hiến cho quê hương trên nhiều cương vị khác nhau, từ xã đội trưởng, Phó Chủ tịch UBND xã đến Chủ tịch Hội CCB xã Chiềng Mai.

Trải qua hai cuộc chiến tranh, ông Lò Văn Thuận luôn giữ vững khí chất của người lính Bộ đội Cụ Hồ. Ông đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, ghi nhận những đóng góp to lớn của ông cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước