Sự trở về của những người dân lạc lối theo tổ chức lưu vong Fulro

Liên Liên, Nam Việt-Chủ nhật, ngày 30/06/2024 23:03 GMT+7

VTV.vn - Dù tổ chức Fulro lưu vong tuyên truyền rằng những người dân tộc thiểu số không nên hồi hương vì sẽ bị chính quyền bỏ tù nhưng nhiều người vẫn tìm cách trở về quê hương.

Trong thời gian qua, các tổ chức Fulro lưu vong đã lôi kéo và dụ dỗ người đồng bào dân tộc thiểu số vượt biên sang Campuchia và Thái Lan nhằm thực hiện âm mưu gây sự bất ổn ở Tây Nguyên. Nhiều người dân từng theo tổ chức Fulro đã vượt biên trái phép với hy vọng có được cuộc sống giàu sang, được hỗ trợ đưa sang các nước thứ ba như Mỹ, Canada. Tuy nhiên, cuộc sống nơi đất khách không phải như viễn tưởng mà các đối tượng chống phá vẽ ra.

Đã hơn hai tháng kể từ ngày trở về từ Thái Lan, anh Đinh Gan ở huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, vẫn còn ám ảnh khi nghĩ tới quãng thời gian lang bạt nơi xứ người. Là người đã từng theo tổ chức Fulro, anh Đinh Gan đã nhận ra sai lầm của mình sau những ngày sống cơ cực ở Thái Lan.

Anh chia sẻ: "Thấy cái đó là phá chính quyền, đúng là phá hoại mất đoàn kết dân mình, toàn quốc mình, mình nghĩ cái đó là sai rồi. Về nhà thấy trong người thoải mái hơn, cuộc sống làm vườn chăn nuôi mua bán tiền ăn tiền uống thoải mái hơn".

Ông Klônh, cũng từ xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, Gia Lai, kể về sự khó khăn mà họ phải đối mặt nơi đất khách: "Sang bên đấy không có việc làm, cơm có lúc có, có lúc không, tiền thì không có, không điện về nhà được".

Dù tổ chức Fulro lưu vong thường xuyên tuyên truyền rằng những người dân tộc thiểu số trên đất Thái không nên hồi hương vì sẽ bị chính quyền bắt bớ, bỏ tù, nhiều người dân vẫn quyết tâm tìm cách trở về quê hương.

Anh Đinh Găm, một người trở về khác, chia sẻ: "Lúc về đây cũng đã nhận ra sai lầm, cũng cảm ơn Đảng đã tạo điều kiện rất quan tâm, về đến đây gặp vợ con rất vui mừng".

Ở những địa bàn phức tạp về hoạt động của các đối tượng chống phá, nhiều người dân từng thi hành án về tội phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ chính quyền địa phương. Những người này đã đoạn tuyệt với Fulro và Tin lành Đề Ga, trở thành người có uy tín trong thôn làng, đồng hành cùng lực lượng Công an vận động những người lầm lỡ quay về sinh hoạt tôn giáo chân chính được Nhà nước công nhận.

Anh Kpa Bih từ xã Ia Glai, huyện Ia Grai, Gia Lai, chia sẻ: "Những người chưa về chắc chắn sẽ quay về thôi, vì đó là con đường đúng đắn. Tôi được chính quyền địa phương, Công an quan tâm rất nhiều, những gì khó khăn đều được giúp đỡ".

Trở về với buôn làng, những người dân từng theo Fulro đã kể lại hành trình cay đắng và những tủi cực phải nếm trải nơi đất khách quê người. Câu chuyện của họ càng làm rõ thêm bộ mặt xấu xa của những kẻ luôn tìm cách chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, phản bội lại lòng tin của chính đồng bào mình.

Hành động trở về của những người dân lầm lỡ và sự quan tâm, hỗ trợ từ chính quyền địa phương đã mang lại hy vọng và là tấm gương sáng cho những ai còn đang lạc lối. Những người đã trở về đều khẳng định cuộc sống ở quê nhà với công việc ổn định, gần gũi với gia đình là lựa chọn đúng đắn và tốt đẹp hơn cả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước