Tết bình an giữa quê nhà

Tấn Quýnh, Phạm Việt-Chủ nhật, ngày 22/01/2023 14:00 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người, dẫu cả năm ngược xuôi mưu sinh ở phương xa nhưng cứ đến Tết lại nôn nao trở về. Về nhà ngày Tết, để trở về quê hương, để được ấm áp bên người thân.

Tết nghĩa là đoàn tụ, sum vầy. Bao giờ cũng vậy, ngày Tết trong gia đình ở giữa quê nhà lúc nào cũng là Tết bình an. Đó cũng là cảm xúc của nhiều gia đình trên vùng đất Nam Trung Bộ - nơi có nhiều lao động rời quê vào làm việc ở các tỉnh phía Nam.

Tết bình an giữa quê nhà - Ảnh 1.

Một buổi sáng không như mọi ngày, không phải tất tả đi làm, cũng chẳng phải lo kẹt xe, trễ giờ. Cả một năm nay, giờ Vũ mới được nghe lại thanh âm quen thuộc và được nhìn lại những đồ vật từng theo suốt Vũ qua những mùa Tết. Vũ đang được ở trong nhà của mình.

Từ TP Hồ Chí Minh về nhà ở Nha Trang mất một ngày đi xe máy nhưng mệt nhọc hầu như chẳng còn kể từ khi Vũ bước chân vào nhà. Với gia đình Vũ, Tết thực sự đã về khi cả nhà sum vầy.

Tết bình an giữa quê nhà - Ảnh 2.

Bày hoa quả dâng cúng tổ tiên đầu năm, chỉ vậy thôi cũng đủ để Vũ cảm thấy Tết bình an. Bình an khi được ở bên mẹ cha trong chính ngôi nhà của mình. Bữa ăn ngày Tết, dẫu đơn sơ nhưng hương vị Tết vẫn đủ đầy. Và đây vẫn là bữa ăn ngon nhất trong năm. Đã lâu lắm rồi, Vũ mới trở lại cảm giác như là đứa trẻ.

Ở các tỉnh Nam Trung Bộ, nhiều người trẻ như Vũ chọn nơi làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Nhưng bao giờ cũng vậy, bên trong họ vẫn là mong ước được ở nhà bên người thân. Những ngày Tết ngắn ngủi, bởi vậy, càng trở nên quý giá khi mỗi ngày trôi qua luôn đong đầy tình yêu thương gia đình. Đó như là sự khởi đầu cho một năm an yên.

Tết năm nào cũng vậy, lì xì mừng tuổi đầu năm mà Vũ nhận được từ mẹ, từ cha bao giờ cũng được gởi gắm trong đó ước mong bình an.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước