Người Việt Nam dù là ai, ở đâu, làm nghề gì, cũng đều mong được trở về sum họp với gia đình. Đôi khi mỗi người được sống lại thời thơ ấu đầy ắp kỷ niệm. Hai tiếng "quê hương" thật thân quen, ấm áp, đưa ta về không gian của cây đa, giếng nước, sân đình, cúi vọng trước ban thờ tổ tiên. Về quê ăn Tết là một cuộc hành hương về với cội nguồn, nơi "chôn nhau cắt rốn", để thêm trân trọng gia đình, quê hương.
Tình quê, nỗi niềm khắc khoải được đón Tết ở quê hối thúc bác sỹ Lê Thúy Oanh trở về quê hương. Hơn 3 thập kỷ mang kỹ thuật cấy chỉ của Việt Nam rạng danh khắp châu Âu, những Tết bên người thân với chị là hạnh phúc trọn vẹn nhất.
TS. Lê Thúy Oanh, Giám đốc Trung tâm cấy chỉ Việt Nam tại Hungary cho biết: "Nghĩ nhiều hơn đến ông bà tổ tiên, nghĩ đến trách nhiệm của ng Việt Nam, trách nhiệm thế nào đối với tổ quốc đối với nhân dân với xã hội, với cộng đồng".
Tết là khoảnh lặng bình yên khiến người ta gần nhau hơn dưới mỗi mái nhà, đường làng, ngõ xóm. Tết nhân lên sức mạnh cho mỗi dòng tộc, trong ước vọng gìn giữ nếp nhà.
Ông Nguyễn Đức Thụ, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh chia sẻ: "Ngày Tết chỉ mong con cháu trở về để hi vọng một mùa xuân tới sẽ ấm áp hơn, tiến bộ hơn, thành công hơn".
Về quê ăn Tết không chỉ là mong ngóng của những người xa quê, mà còn là sự trở về với cội nguồn của mọi người con đất Việt. Giá trị tinh thần ấy được chưng cất, bồi đắp và tiếp nối qua nhiều thế hệ làm nên một phần văn hóa Việt.
Mùa xuân đâm chồi, nảy lộc, mang theo những hi vọng, ước mơ. Phía sau bước chân của mỗi người, luôn có một nơi để trở về: Quê nhà trong mùa đoàn viên.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!