Tết nơi đầu sóng

Ngọc Hà, Thanh Hoàng-Thứ hai, ngày 31/01/2022 21:17 GMT+7

VTV.vn -Khi chuẩn bị thời khắc giao hòa giữa năm cũ và năm mới nhưng những người lính vẫn không 1 phút ngơi nghỉ để bảo vệ sự bình yên vùng biển vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại Trường Sa lúc này, các nhà giàn, những điểm nơi tuyến đầu thân yêu của Tổ quốc, nhiều cán bộ, chiến sĩ vẫn đang nén lại khát khao sum họp đoàn viên ngày Tết nơi quê nhà, vì trước mắt họ là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc. Đó là những cống hiến cao quý, lặng thầm, rất đáng trân trọng để bảo vệ sự bình yên cho quê hương.

Tết nơi đầu sóng - Ảnh 1.

Những ngày giáp Tết, tại Trường Sa, cầu cảng tràn ngập tiếng cười khi có tàu cập bến. Đó là những chuyến tàu của Vùng 4 Hải quân vượt sóng trong mùa biển động đến với 21 đảo với 33 điểm đóng quân. Có những đảo, bộ đội chờ gần nửa tháng tàu mới tới nơi.

Gần Tết, đảo vui hơn. Lợn, thành quả tăng gia của cả đảo sẽ được gói giò và làm nhân bánh. Từ nhiều năm nay, bộ đội đã không còn phải gói bánh chưng bằng lá bàng vuông.

Tết nơi đầu sóng - Ảnh 2.

Quất từ Văn Giang (Hưng Yên), những giò lan từ Đà Lạt, có cả cành đào, mai vàng và trái cây ở Đồng bằng sông Cửu Long đã vượt cả ngàn cây số, hàng trăm hải lý đến với Trường Sa. Tất cả làm nên một cái Tết đủ đầy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước