Thái Nguyên: Tình làng nghĩa xóm nơi vùng lũ

Kông Chí, Hoài Đảm, Văn Chiến, Tùng Anh, Ngọc Anh-Thứ sáu, ngày 13/09/2024 06:05 GMT+7

VTV.vn - Dù lũ lụt tại TP. Phổ Yên, Thái Nguyên gây khó khăn lớn, tình làng nghĩa xóm thể hiện rõ. Người dân cùng nhau hỗ trợ, chia sẻ thực phẩm và giúp đỡ nhau vượt qua hoạn nạn.

Tại thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, những thiệt hại và khó khăn do lũ gây ra rất lớn. Dù vậy, giữa vùng lũ, tình làng nghĩa xóm thể hiện rõ nét qua sự đoàn kết và sẻ chia. Phường Tân Phú hiện vẫn chìm trong nước lũ, với khoảng 500 người dân còn bị cô lập.

Những chuyến thuyền liên tục được điều đi để cung cấp thực phẩm và đồ thiết yếu. Bà con cùng nhau dùng thuyền nhỏ để chuyển hàng tới từng nhà, không để ai thiếu thốn. Anh Nguyễn Đức Doanh chia sẻ, mọi người hỗ trợ nhau, chở đồ qua các ngõ ngách, đảm bảo không ai bị bỏ lại.

Theo ghi nhận, dù gặp nhiều khó khăn, tình đoàn kết giữa người dân là nguồn động lực lớn. Hàng ngày, những chuyến thuyền tiếp tế vẫn tiếp tục được điều động.

Tổng cộng khoảng 1.300 người trong số 1.800 người ở phường Tân Phú đã được di tản tới nơi an toàn. Hơn 100 người, chủ yếu là người già và trẻ nhỏ, được di tản tới chùa Tây Phúc, nơi mọi sinh hoạt được hỗ trợ bởi nhà chùa, các nhà hảo tâm, và bà con xung quanh. Chị Hạnh, một trong những người di tản, cảm thấy an tâm khi xung quanh là bà con lối xóm.

Đại đức Kiều Nghiêm, trụ trì chùa Tây Phúc, chia sẻ rằng trong lúc hoạn nạn, tình người và sự đoàn kết của người Việt Nam thật đáng quý. Khi lũ trên sông Cầu dần vơi, những khó khăn sẽ qua đi, và điều còn lại là tình làng nghĩa xóm bền chặt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước