Thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ thắp sáng hy vọng đưa các anh về với gia đình

Nguyễn Hằng-Thứ bảy, ngày 27/07/2024 16:24 GMT+7

VTV.vn - Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ chưa được xác định danh tính đã có thêm hy vọng sớm tìm lại được thân nhân của mình.

Các cuộc chiến tranh đã lùi xa, nhưng vẫn còn gần 300.000 liệt sĩ chưa xác định được thông tin, 180.000 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, đồng nghĩa với gần nửa triệu gia đình vẫn khắc khoải nỗi niềm tìm kiếm người thân đã hy sinh vì nền độc lập, tự do, thống nhất và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Ảnh, giấy báo tử là tất cả những gì gia đình liệt sĩ Nguyễn Sỹ Lĩnh có được trong hành trang gần nửa thế kỷ đi tìm mộ ông và hôm nay, em trai ông lại tiếp tục một hành trình mới.

"Lúc mẹ tôi còn sống, mẹ dặn tôi mấy anh em cố gắng tìm thằng Lĩnh mang về cho tao. Thế nên tôi cũng cố gắng hy vọng làm sao tìm được anh", ông Nguyễn Trường Sơn, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, chia sẻ.

43 gia đình thân nhân liệt sĩ có mặt hôm nay đều mang một nỗi niềm như vậy. Đằng đẵng bao nhiêu năm với những hành trình tìm kiếm, viện đến cả nhà ngoại cảm, nhưng cứ hy vọng rồi lại thất vọng khi không thể tìm được người thân. Tuy nhiên hôm nay, niềm hy vọng ấy lại được thắp sáng với chương trình thu nhận mẫu ADN để đưa vào ngân hàng Gen, nơi đang có 10.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, sẵn sàng để đối sánh, xác thực thông tin, đưa liệt sĩ về với gia đình.

Thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ thắp sáng hy vọng đưa các anh về với gia đình - Ảnh 1.

Niềm hy vọng của các thân nhân liệt sĩ được thắp sáng với chương trình thu nhận mẫu ADN để đưa vào ngân hàng Gen.

"Việc ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử, cũng như tiện ích của Đề án 06 trong đối sánh dữ liệu thu thập mẫu AND với những thân nhân gia đình liệt sĩ cũng là một nội dung trọng tâm mà Chính phủ hướng tới, bắt đầu từ thời điểm này", Thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hồ Chí Minh, cho hay.

Tuổi đã cao, quên nhiều hơn nhớ, bà Huỳnh Thị Bảy kêu cả 2 con trai cùng đi với mình, để lỡ mẹ không khỏe, 2 con thay mẹ lấy máu xét nghiệm gen để tìm người cậu hy sinh khi chưa kịp có gia đình.

Gần 50 năm nay, ngày giỗ của em trai bà là ngày 27/7, vì đồng đội của em không còn ai để cho gia đình hay em mất ngày nào, chôn cất nơi đâu. Những giọt máu hôm nay mang theo hy vọng và niềm vui lớn cho cả gia đình bà.

"Mong mỏi mấy chục năm nay rồi. Ngủ không được, sáng phải tranh thủ đi sớm xuống tìm để xem thử có tìm được người thân không", ông Lữ Hoàng Dũng, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, cho hay.

Đây cũng chính là niềm hy vọng để hơn 300.000 ngôi mộ liệt sĩ vẫn chưa xác định được thông tin và để những nỗi niềm nhớ thương đau đáu trong hàng trăm nghìn gia đình sẽ được bù đắp bởi những hành trình đưa liệt sĩ về với gia đình, với quê hương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước