Tình mẫu tử thiêng liêng qua lăng kính của nhiếp ảnh gia Lê Bích

Phùng Anh-Thứ sáu, ngày 01/03/2024 18:39 GMT+7

VTV.vn - Chiều ngày 1/3, tại bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, nhiếp ảnh gia Lê Bích tổ chức Lễ khai mạc và trao tặng bộ ảnh triển lãm “Mẹ yêu con” cho bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Tình mẫu tử thiêng liêng qua lăng kính của nhiếp ảnh gia Lê Bích - Ảnh 1.

Nhiếp ảnh gia Lê Bích chia sẻ trong lễ khai mạc triển lãm.

Triển lãm ảnh hướng tới Kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024) và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.

Triển lãm ảnh “Mẹ yêu con” gồm 30 bức ảnh về những khoảnh khắc giữa mẹ và con, tuy đời thường nhưng ấm áp và yêu thương được nhiếp ảnh gia Lê Bích thực hiện trong khoảng thời gian gần 20 năm. Nhiếp ảnh gia Lê Bích đã đi dọc các tỉnh miền núi phía Bắc cho đến các tỉnh miền Trung với chiếc máy ảnh bầu bạn, tác giả đã gặp gỡ, trò chuyện và “chớp” được những phút giây đầy cảm xúc chân thực như thước phim sống động về câu chuyện bình dị của mẹ và con. 

Tình mẫu tử thiêng liêng qua lăng kính của nhiếp ảnh gia Lê Bích - Ảnh 2.

Những câu chuyện về tình mẫu tử, sự gắn bó giản dị và thiêng liêng ấy được hiện hữu trong từng khoảnh khắc ảnh tràn ngập tình yêu thương của các bà, các mẹ trên những bản làng xa xôi, nơi rẻo núi cao mờ sương đến những nơi đồng bằng. Dù khác vùng miền, dân tộc, dù là người Mông, Thái, Nùng, Lô Lô đen hay người Kinh thì việc thể hiện tình cảm với những đứa con yêu thương của mình cũng rất tự nhiên dù là trong giây phút lao động, vui chơi, nghỉ ngơi hay trao truyền tri thức…

Tình mẫu tử thiêng liêng qua lăng kính của nhiếp ảnh gia Lê Bích - Ảnh 3.

Tác phẩm "Trên lưng mẹ"

Nhiếp ảnh gia Lê Bích chia sẻ rằng: “Năm 2005 khi lần đầu tiên thực hiện bức ảnh Trên lưng mẹ, tôi đã có một cảm xúc đặc biệt về tình mẫu tử. Hình ảnh em bé dân tộc Mông ngủ ngon trên lưng của người mẹ đang bán hàng tại góc bán rượu phiên chợ Bắc Hà đã chạm đến trái tim của tôi một cách mạnh mẽ và tôi đã quyết định sẽ bắt đầu hành trình khám phá những cung bậc cảm xúc khác nhau về tình mẫu tử. Với những tác phẩm của mình, tôi hy vọng sẽ chạm được vào trái tim các bạn, để chúng ta thêm yêu mẹ, vì chúng ta ai cũng sinh ra từ mẹ".

Tình mẫu tử thiêng liêng qua lăng kính của nhiếp ảnh gia Lê Bích - Ảnh 4.

NAG Lê Bích và mẹ của mình.

Buổi triển lãm cũng là món quà đặc biệt nhiếp ảnh gia Lê Bích dành tặng cho mẹ của mình. NAG Lê Bích cho biết: "Sự kiện này cũng là một kỷ niệm lớn đối với tôi. Mẹ tôi cũng vừa trải qua cơn bạo bệnh và bây giờ bà phải ngồi xe lăn, mặc dù vậy bà vẫn đến triển lãm để động viên, khích lệ tinh thần cho tôi. Đây có lẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất của cuộc đời tôi".

Mặc dù phải ngồi xe lăn nhưng mẹ của NAG Lê Bích vẫn đến tham dự triển lãm.

Tình mẫu tử thiêng liêng qua lăng kính của nhiếp ảnh gia Lê Bích - Ảnh 6.

Anh Tạ Minh Tuấn (Hàng Khoai, Hà Nội) cảm thấy rất xúc động với những tác phẩm trong triển lãm: "Mẹ của NAG Lê Bích là dì của tôi, khi xem những bức ảnh của Lê Bích làm tôi nhớ đến những kỷ niệm khi còn nhỏ. Lúc đó gia đình khó khăn, đông con, mẹ tôi sinh người con thứ 6 và lúc đó mẹ tôi đã hỏi dì rằng bây giờ phải làm thế nào để nuôi con. Dì đã nói với mẹ tôi rằng dù có khó khăn đến mấy chị em mình cũng phải cố gắng nuôi dạy các con chứ không được làm gì có lỗi với những đứa trẻ. Những kỷ niệm đó như ùa về trước mắt tôi làm tôi cảm thấy yêu mẹ và dì hơn bao giờ hết".

Tình mẫu tử thiêng liêng qua lăng kính của nhiếp ảnh gia Lê Bích - Ảnh 7.

Còn với bạn Lê Quang Trường đến từ Đắk Lắk thì đây như một sự tình cờ thú vị. Lần đầu tiên đến với thủ đô Hà Nội, Trường tình cờ đi qua bảo tàng Phụ Nữ và thấy có triển lãm ảnh. Trường vào xem triển lãm và cảm thấy thật sự bất ngờ vì những bức ảnh của NAG Lê Bích. Trường cho biết: "Xem xong bức ảnh 2 mẹ con đang ngồi đan nón lá tôi cảm thấy nhớ bà của mình. Những bức ảnh như chạm đến xúc cảm của bản thân tôi. Tôi nhớ đến ký ức ngày xưa, khi còn bé được bà chăm sóc, âu yếm".

Tình mẫu tử thiêng liêng qua lăng kính của nhiếp ảnh gia Lê Bích - Ảnh 8.

NAG Lê Bích trao tặng bộ ảnh cho bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Tuyết - Giám đốc bảo tàng Phụ nữ Việt Nam chia sẻ: "Mẹ là một người rất quan trọng, tình mẫu tử lúc nào cũng là tình cảm thiêng liêng nhất. Đối với tất cả những người con thì mẹ lúc nào cũng là người rất đặc biệt, luôn luôn ôm ấp, chở che cho con của mình. Tôi rất vui mừng khi triển lãm đã thu hút rất nhiều công chúng đến tham dự. Mỗi bức ảnh của NAG Lê Bích đều tạo ra cảm xúc riêng và đem lại giá trị tinh thần rất lớn cho mọi người".

Tình mẫu tử thiêng liêng qua lăng kính của nhiếp ảnh gia Lê Bích - Ảnh 9.

Triển lãm thu hút nhiều người tham gia.

Tình mẫu tử thiêng liêng qua lăng kính của nhiếp ảnh gia Lê Bích - Ảnh 10.
Tình mẫu tử thiêng liêng qua lăng kính của nhiếp ảnh gia Lê Bích - Ảnh 11.
Tình mẫu tử thiêng liêng qua lăng kính của nhiếp ảnh gia Lê Bích - Ảnh 12.

Một số tác phẩm trong triển lãm "Mẹ Yêu Con":

Tình mẫu tử thiêng liêng qua lăng kính của nhiếp ảnh gia Lê Bích - Ảnh 13.
Tình mẫu tử thiêng liêng qua lăng kính của nhiếp ảnh gia Lê Bích - Ảnh 14.
Tình mẫu tử thiêng liêng qua lăng kính của nhiếp ảnh gia Lê Bích - Ảnh 15.
Tình mẫu tử thiêng liêng qua lăng kính của nhiếp ảnh gia Lê Bích - Ảnh 16.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước