Trạm cứu hộ trái tim - Tập 51: Ngân Hà hạnh phúc viên mãn, An Nhiên bị tâm thần

Bảo Hân-Thứ năm, ngày 04/07/2024 07:03 GMT+7

VTV.vn - Kết phim "Trạm cứu hộ trái tim" làm hài lòng người xem khi người đã làm những việc sai trái thì đã phải trả giá, người xứng đáng được hạnh phúc thì đã có cái kết viên mãn.

Mở đầu tập 51 - tập cuối Trạm cứu hộ trái tim, nhìn An Nhiên (Lương Thu Trang) nằm hôn mê trên giường bệnh, Nghĩa (Quang Sự) rất đau lòng. Anh bộc bạch bản thân đã từng yêu, từng đồng cam cộng khổ cùng Nhiên, nhưng cũng từng căm thù, từng muốn tiêu diệt, muốn Nhiên phải trả một cái giá thật đắt để cả đời này không liên quan gì nữa. Nhưng không phải anh mong muốn như thế này.

"Chúng ta sai rồi, sai từ khi bắt đầu. Anh từng muốn dừng lại, chỉ có điều anh dừng lại chậm quá. Là do anh, lỗi là do anh" - Nghĩa nói với Nhiên dù cô đang hôn mê. Nghĩa ước thời gian có thể quay trở lại, anh sẽ sẵn sàng bằng lòng cùng Nhiên ở căn nhà trọ, không bận tâm thù hằn, không làm tổn thương ai cũng như không tự làm đau chính mình.

Trạm cứu hộ trái tim - Tập 51: Ngân Hà hạnh phúc viên mãn, An Nhiên bị tâm thần - Ảnh 1.
Trạm cứu hộ trái tim - Tập 51: Ngân Hà hạnh phúc viên mãn, An Nhiên bị tâm thần - Ảnh 2.

Nam (Tuấn Việt) thông báo có một số tiền cực lớn chuyển vào quỹ của Trạm, Vũ (Trương Thanh Long) đoán là số tiền của Nghĩa. Ngân Hà (Hồng Diễm) liền điện cho Nghĩa để hỏi cho rõ. Nghĩa nói tiền bán công ty Lan Hà, anh muốn gửi lại - một khoản gửi cho Hà, một khoản cho quỹ. Nghĩa nói việc làm đó của anh là đang tích phúc cho con thôi. Anh mong muốn có những giấc ngủ ngon, trong lòng không phải bận tâm hay áy náy gì nữa. Ngân Hà cho rằng số tiền này quá lớn, cô không thể tự quyết định. Bởi vậy, cô đề nghị sẽ gặp Nghĩa để bàn bạc về cách xử lý số tiền này.

Trạm cứu hộ trái tim - Tập 51: Ngân Hà hạnh phúc viên mãn, An Nhiên bị tâm thần - Ảnh 3.
Trạm cứu hộ trái tim - Tập 51: Ngân Hà hạnh phúc viên mãn, An Nhiên bị tâm thần - Ảnh 4.

Vợ chồng Hà - Vũ đưa Kitty đến nhà bà nội Kitty chơi, Hà thông báo với bà Xinh về số tiền Nghĩa gửi vào quỹ. Bố mẹ cô cũng đã đồng thuận lập một quỹ lấy tên là Cứu hộ trái tim giúp đỡ trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh gặp khó khăn. Bà Xinh rất tin tưởng rằng Ngân Hà sẽ điều hành quỹ thật hiệu quả và công bằng.

Trạm cứu hộ trái tim - Tập 51: Ngân Hà hạnh phúc viên mãn, An Nhiên bị tâm thần - Ảnh 5.

Đã nhiều tháng trôi qua, An Nhiên vẫn chưa tỉnh lại. Đi học về, bé Gôn mang chậu cây do mình và bà nội trồng vào viện để mẹ đỡ buồn. Dù mẹ vẫn hôn mê trên giường bệnh nhưng bé Gôn đã đọc bài văn được 10 điểm của mình cho mẹ nghe. Bài văn nói về hy vọng, ước mơ của cậu bé rằng sẽ có lúc mẹ sẽ tỉnh dậy.

Sau đó, bố con Gôn phát hiện ra Nhiên có dấu hiệu tỉnh lại, cô rơi nước mắt dù đang hôn mê. Dường như An Nhiên đã nghe được điều ước của con trai mình.

Trạm cứu hộ trái tim - Tập 51: Ngân Hà hạnh phúc viên mãn, An Nhiên bị tâm thần - Ảnh 6.
Trạm cứu hộ trái tim - Tập 51: Ngân Hà hạnh phúc viên mãn, An Nhiên bị tâm thần - Ảnh 7.
Trạm cứu hộ trái tim - Tập 51: Ngân Hà hạnh phúc viên mãn, An Nhiên bị tâm thần - Ảnh 8.

Mỹ Đình hạ sinh ba em bé, gồm hai hoàng tử và một công chúa. Cả gia đình vỡ òa hạnh phúc. Gia đình vốn ồn ào, náo nhiệt nay có thêm ba thành viên mới, hứa hẹn sau này sẽ càng thêm tưng bừng và "sôi lên" như tính cách của bà Mến.

Trạm cứu hộ trái tim - Tập 51: Ngân Hà hạnh phúc viên mãn, An Nhiên bị tâm thần - Ảnh 9.
Trạm cứu hộ trái tim - Tập 51: Ngân Hà hạnh phúc viên mãn, An Nhiên bị tâm thần - Ảnh 10.

Nhiều năm sau...

Ngoài Kitty, Hà và Vũ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn với hai con chung. Không chỉ hạnh phúc trong hôn nhân, Ngân Hà còn thành công trong sự nghiệp. Cô được bình chọn trong top những người phụ nữ thay đổi thế giới với những hoạt động cộng đồng của mình và quỹ Cứu hộ trái tim. Vũ rất vui và tự hào về bà xã của mình.

Trạm cứu hộ trái tim - Tập 51: Ngân Hà hạnh phúc viên mãn, An Nhiên bị tâm thần - Ảnh 11.
Trạm cứu hộ trái tim - Tập 51: Ngân Hà hạnh phúc viên mãn, An Nhiên bị tâm thần - Ảnh 12.

Cả gia đình Ngân Hà và gia đình Mỹ Đình có một bữa tiệc vui vẻ, đầm ấm, tràn ngập tiếng cười. Dù không có mặt trong bữa tiệc nhưng Anh Chi vẫn xuất hiện trên chương trình của mình. Cô bé Anh Chi ngày nào giờ đã trưởng thành, được truyền cảm hứng làm những công việc vì cộng đồng từ cô Ngân Hà nên hiện đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan.

Trong khi đó, An Nhiên đã tỉnh lại sau tháng ngày hôn mê, nhưng phải điều trị ở bệnh viện tâm thần. Ký ức của cô bây giờ chỉ có Nghĩa và những kỷ niệm đẹp với anh. Nghĩa thường xuyên tới thăm cô. Gặp Nghĩa, Nhiên lại nhớ về thuở hai đứa còn là sinh viên, đang yêu nhau. Dù bị bệnh tâm thần nhưng lần đầu tiên gặp hay những lần chia Nghĩa chiếc bánh mì, gói xôi..., An Nhiên mãi mãi không quên.

Nhìn An Nhiên như vậy, Nghĩa rất thương và xót xa. Chắc chắn anh sẽ luôn ở bên An Nhiên!

Trạm cứu hộ trái tim đã khép lại sau hành trình dài với 51 tập phim. Từ tuần sau, phim Vui lên nào anh em ơi sẽ lên sóng khung giờ 21h40 thứ Hai - Ba - Tư hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ 08/7.

Trạm cứu hộ trái tim - Tập 50: An Nhiên hôn mê vì cứu bé Kitty, mọi hận thù hóa giải Trạm cứu hộ trái tim - Tập 50: An Nhiên hôn mê vì cứu bé Kitty, mọi hận thù hóa giải Trạm cứu hộ trái tim - Tập 49: Nghĩa bị Vũ lừa Trạm cứu hộ trái tim - Tập 49: Nghĩa bị Vũ lừa Trạm cứu hộ trái tim - Tập 48: Nước mắt muộn màng của Nghĩa Trạm cứu hộ trái tim - Tập 48: Nước mắt muộn màng của Nghĩa

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước