Trầm lắng chợ hoa Tết sáng cuối năm ở Đà Nẵng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 31/01/2022 06:50 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Buổi sáng cuối năm tại chợ hoa Tết Nhâm Dần ở Quảng trường 29 tháng 3, TP Đà Nẵng, hoạt động mua bán khá trầm lắng.

Một năm đầy thăng trầm vì đại dịch COVID-19 sắp khép lại. Thời khắc buổi sáng cuối cùng của năm Tân Sửu, dòng người trên phố, trên các chợ hoa tất bật hơn, những bước chân hối hả hơn để kịp hoàn thành mọi việc trước giao thừa. Nhưng dường như trong lòng mỗi người ai cũng có chút chùng lại, lắng đọng, trầm tư bởi những gì diễn ra trong năm cũ quả là quá đặc biệt.

Buổi sáng cuối năm tại chợ hoa Tết Nhâm Dần ở Quảng trường 29 tháng 3, TP Đà Nẵng, hoạt động mua bán trầm lắng, sức tiêu thụ giảm chỉ còn khoảng 30% so với những năm trước. Không khí chợ hoa Tết phản ánh đúng bức tranh đời sống của một năm đầy lo toan và chật vật vừa qua. 365 ngày qua, người dân TP Đà Nẵng đã trải qua bao thăng trầm cảm xúc khi đại dịch COVID-19 hoành hành. Có những ngày Đà Nẵng "phong thành", cả thành phố chìm trong tĩnh lặng, những hàng dây đỏ trắng giăng khắp nơi. 

Thế nhưng, bằng sự nỗ lực, đoàn kết, cố gắng của chính quyền và nhân dân, thành phố nay đã trở lại tấp nập, sôi động trong trạng thái bình thường mới. Và dù đi chợ Tết hay hội hoa Xuân hoặc bất cứ hoạt động gì phải ra đường, người dân nơi đây vẫn tuân thủ nghiêm quy định 5K. Tất cả để hướng đến một tương lai bình yên với những mong ước rất giản đơn, đó là dịch bệnh COVID-19 sẽ sớm bị đẩy lùi.

Những khó khăn, phiền muộn rồi sẽ qua đi cùng năm cũ. Chúng ta cùng hy vọng, tin tưởng vào những dự cảm tốt đẹp của năm con hổ và ước nguyện một năm mới bình an, khỏe mạnh cho mọi người, hạnh phúc đủ đầy cho mọi nhà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước