Trèo cây để hái lan rừng, nam sinh lớp 7 ngã tử vong

PV-Thứ ba, ngày 02/07/2024 21:14 GMT+7

VTV.vn - Trong lúc trèo lên cây cao để hái lan rừng bán kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình, một học sinh lớp 7 tại tỉnh Đắk Lắk không may bị ngã xuống đất.

Chiều 2/7, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, một nam sinh lớp 7 của Trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu (xã Krông Na) vừa tử vong do bị ngã khi trèo lên cây cao để hái lan rừng.

Người tử vong được xác định là em Y Anh Byă (học sinh lớp 7B, Trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, xã Krông Na huyện, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk).

"Sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã đến gia đình em học sinh thăm hỏi, hỗ trợ 10 triệu đồng để lo chi phí điều trị nhưng đáng tiếc là em không qua khỏi", lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Buôn Đôn, cho biết.

Trước đó, vào ngày 15/6, em Y Anh Byă đã vào rừng để hái lan rừng mang về bán kiếm tiền phụ giúp gia đình. Quá trình trèo lên cây cao để hái lan rừng, em Y Anh Byă không may bị ngã từ trên cao xuống đất khiến bị thương rất nặng.

Ngay khi phát hiện sự việc, gia đình lập tức đưa Y Anh Byă đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng nạn nhân đã được chuyển tuyến xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) điều trị. Đến tối 1/7, em Y Anh Byă đã tử vong và được đưa về quê nhà lo mai táng.

Được biết, gia đình em Y Anh Byă tại buôn Jang Lành, xã biên giới Krông Na có hoàn cảnh khó khăn, em mồ côi bố từ nhỏ.

Hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Buôn Đôn đã yêu cầu nhà trường báo cáo chi tiết về vụ việc.

Hai thiếu niên 17 tuổi điều khiển xe máy tử vong sau cú đấu đầu cực mạnh Hai thiếu niên 17 tuổi điều khiển xe máy tử vong sau cú đấu đầu cực mạnh

VTV.vn - Cú va chạm mạnh khiến 2 thanh niên tử vong trên đường đi cấp cứu. 2 người ngồi sau bị thương nặng đang trong tình trạng nguy kịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước