Tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Đường 9

Hồ Chiến, Trọng Hoàng-Thứ năm, ngày 27/07/2023 06:08 GMT+7

VTV.vn - Tối 26/7, hàng chục nghìn người đã đến Nghĩa trang Đường 9, tỉnh Quảng Trị để thắp hương, thành kính, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Các liệt sĩ nằm đây, người là bộ đội chủ lực, người là bộ đội địa phương, người là dân quân du kích, người là thanh niên xung phong đã từng chiến đấu và hy sinh đấu trên Mặt trận Đường 9 Nam Lào. Những nén tâm nhang hôm nay là sự tri ân của thế hệ trẻ đối với các anh hùng liệt sĩ, đã xả thân vì Tổ quốc.

Chị Nguyễn Thị Minh Đăng ở Thành phố Hồ Chí Minh xúc động khi lần đầu tiên đến với Nghĩa trang Đường 9, nơi mà người bác ruột của chị là liệt sĩ Nguyễn Văn Thưa, hy sinh năm 1968 tại Mặt trận Đường 9.

Tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Đường 9 - Ảnh 1.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 lung linh trong ánh nến tri ân tối 26/7. Ảnh: NDO

Đêm nay, tại 72 nghĩa trang với gần 55.000 phần mộ trên toàn tỉnh Quảng Trị, những ánh nến lung linh được thắp sáng trên tất cả các phần mộ các liệt sĩ. Mỗi dịp tháng 7, nhiều phần quà được thế hệ trẻ trao tặng cho gia đình chính sách và thân nhân gia đình liệt sĩ, nhằm bù đắp một phần nhỏ bé những mất mát của thân nhân những người đã vì Tổ quốc hy sinh cả cuộc đời mình.

Trên mảnh đất Quảng Trị, nơi đâu cũng in dấu sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Chính vì vậy, các thế hệ đang được sống trong hòa bình hôm nay cũng như mỗi một người dân Quảng Trị đều tâm nguyện, sẽ thay mặt thân nhân liệt sĩ chăm lo phần mộ các anh, đang yên nghỉ trong lòng đất mẹ Quảng Trị.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước