Trúc Nhi - Diệu Nhi chập chững những bước đi đầu tiên

PV (Theo Bệnh viên Nhi đồng TP)-Thứ năm, ngày 17/12/2020 17:05 GMT+7

VTV.vn - Sau hơn 5 tháng phẫu thuật tách rời, đến thời điểm hiện tại, Trúc Nhi - Diệu Nhi có thể tự đứng một mình, bước từng bước nhỏ mà không cần sự trợ giúp.

Hôm nay (17/12), Bệnh viện Nhi đồng Thành phố phối hợp cùng các nghệ sĩ, nhà hảo tâm tổ chức chương trình "Giáng sinh ấm áp" dành cho bệnh nhi đang điều trị tại đây, trong đó có cả sự góp mặt của cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi.

Trúc Nhi - Diệu Nhi chập chững những bước đi đầu tiên - Ảnh 1.

Được bố mẹ đưa đến bệnh viện để vui chơi Giáng sinh, hai chị em thích thú cười đùa, vỗ tay, lắc lư theo điệu nhạc. Khi được MC mời lên sân khấu, hai bé có thể nắm tay bố mẹ để tự di chuyển, không cần bồng bế như trước.

Trúc Nhi - Diệu Nhi chập chững những bước đi đầu tiên - Ảnh 2.

Bố mẹ Trúc Nhi - Diệu Nhi cho biết, hiện sức khỏe 2 con tiến triển rất tốt. Sau khi được các y bác sĩ cho về nhà vào ngày 7/10, hai bé được bố mẹ chăm bẵm rất kỹ lưỡng.

Bố mẹ Song Nhi còn cho biết, hai bé có thể đứng vững một mình, bước từng bước nhỏ. Nhìn thấy sự phát triển của con, bố mẹ Song Nhi vô cùng xúc động. Thời gian tới, hai bé sẽ tiếp tục quay trở lại bệnh viện để thực hiện các ca phẫu thuật tiếp theo trên hành trình đi tìm lại cho mình một cơ thể nguyên vẹn.

Trúc Nhi - Diệu Nhi chập chững những bước đi đầu tiên - Ảnh 3.
Trúc Nhi - Diệu Nhi chập chững những bước đi đầu tiên - Ảnh 4.
Trúc Nhi - Diệu Nhi chập chững những bước đi đầu tiên - Ảnh 5.
Trúc Nhi - Diệu Nhi chập chững những bước đi đầu tiên - Ảnh 6.

Hơn 1 năm qua, anh Hoàng Anh và chị Hồng Thúy - cha mẹ của Trúc Nhi, Diệu Nhi - đi trên con đường gian truân không buông bỏ để tìm lại hình hài nguyên vẹn cho hai con của mình. Đó là một hành trình dũng cảm đầy yêu thương.

Từ khi sinh ra, bệnh viện trở thành nhà của Trúc Nhi - Diệu Nhi. Cả gia đình nhỏ ở hẳn bệnh viện để các y bác sĩ chăm sóc cho Song Nhi.

Có con đầu lòng là song thai, chị Thúy cũng như nhiều người mẹ khác hạnh phúc chờ con chào đời. Nhưng ở tuần 16, chị Thúy được phát hiện hai con mình bị dính liền. Chị Thúy đã bàng hoàng, đặt tay lên bụng mà nước mắt chảy dài. Nhưng bằng tất cả tình yêu thương mãnh liệt của người mẹ, chị đã dũng cảm giữ lại con mình dù cho hành trình phía trước sẽ rất sóng gió.

Ngày 15/7, Trúc Nhi - Diệu Nhi bước vào cuộc đại phẫu như một lần nữa thử thách sự kiên cường của trái tim người cha, người mẹ.

Cuộc đại phẫu kết thúc, mỗi ngày một lần được vào thăm con, vợ chồng chị Thúy nhìn con với bao cung bậc cảm xúc xót xa. Chứng kiến những hồi phục từng bước của các con, chị Thúy và anh Hoàng Anh đã phần nào nhẹ nhõm. Ngày 7/10, hai bé chính thức đã vượt qua những hành trình gian nan bước đầu và được về nhà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước