Ước mơ của hai anh em mồ côi cha

VTV Digital-Thứ năm, ngày 30/11/2023 21:24 GMT+7

VTV.vn - Ước mơ của các con, giờ bị bủa vây bởi những khó khăn, không biết tựa vào đâu.

Đứa trẻ nào lớn lên đều có một ước mơ. Thế nhưng với hai anh em Huỳnh Thị Ngọc Hoa và Huỳnh Ngọc Đãi ở xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, ước mơ của các con, giờ bị bủa vây bởi những khó khăn. Cha mất sớm, không có nhà cửa ổn định, bốn mẹ con Ngọc Hoa đi ở nhờ nhà bác. Công việc làm thêm của mẹ cũng không được ổn định, bởi vậy cả hai anh em Ngọc Hoa đều có ý định nghỉ học sớm để đỡ đần phụ mẹ.

Vẽ là niềm đam mê của Ngọc Hoa, bởi ở đó em mới được thỏa sức ước mơ không giới hạn. Chị gái của Hoa và Đãi học hết lớp 12 đã nghỉ học luôn vì sức khỏe kém. Giờ, hai anh em Hoa cũng nhường nhau việc học. Nhà quá khó khăn, bữa ăn hàng ngày còn thiếu, nên những đứa trẻ hiểu chuyện này cứ mãi lắng lo.

Không có nhà, ba mẹ con đi ở nhờ nhà bác. Công việc làm thuê của mẹ bấp bênh mỗi ngày. Tranh thủ sau giờ học, anh hai Ngọc Đãi lại theo mẹ đi làm, được đồng nào hay đồng ấy. Cuộc sống cứ thế quẩn quanh.

Những đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn, thiệt thòi đủ đường, nên cũng hiếu thảo và trưởng thành hơn tuổi. Ước mơ của các con, giờ bị bủa vây bởi những khó khăn, không biết tựa vào đâu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước