Vợ chồng quân nhân trẻ lên đường tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Đông Khánh, Văn Cường-Thứ năm, ngày 29/06/2023 14:06 GMT+7

VTV.vn - Hạnh phúc và háo hức nhất là tâm trạng của đôi vợ chồng son trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan.

Sáng nay, tại sân bay Tân Sơn Nhất đã diễn ra Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và Đội Công binh số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại phái bộ Nam Sudan và Abyei.

Trong số các cán bộ, chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ quốc tế năm nay, có 1 cặp vợ chồng trẻ, đó là Thượng úy Nguyễn Minh Dũng và Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp Phạm Thị Bích Vân. Cả 2 vợ chồng đều xung phong tuyến đầu, đồng hành cùng nhau trong chặng đường làm nhiệm vụ ở quốc gia cách Việt Nam hàng chục nghìn km. Hạnh phúc và háo hức nhất là tâm trạng của đôi vợ chồng son trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan.

Đã kết hôn được gần 1 năm nhưng cuộc sống của Minh Dũng và Bích Vân chỉ xoay quanh nhà và công việc chuyên môn tại Bệnh viện Quân y 175, cùng với việc nỗ lực học tập, huấn luyện tiền triển khai Bệnh viện Dã chiến, nên khi sắp lên đường thực hiện nhiệm vụ, gia đình, đồng đội hay nói vui rằng vợ chồng anh có kỳ trăng mật dài, ý nghĩa ở Nam Sudan.

Hành lý mà hai vợ chồng mang theo trong 1 năm thực hiện nhiệm vụ quốc tế chỉ gói gọn trong 2 chiếc vali và 1 chiếc balo nhỏ. Ngoài quân tư trang, vật dụng thiết yếu, những đồ vật thủ công mà 2 vợ chồng tự làm thì hành trang lớn nhất mà Minh Dũng mang theo Nam Sudan chính là "một nửa kia", người vợ Bích Vân của mình.

Tình yêu trở thành sợi dây gắn kết, tạo nên sức mạnh vô hình. Họ lại cùng các đồng đội của mình, lên đường tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước