Vượt sóng gió đưa Tết tới Trường Sa

Quách Duyên, Quốc Anh-Thứ tư, ngày 18/01/2023 12:23 GMT+7

VTV.vn - Xuân đã về với quân và dân huyện đảo Trường Sa nhờ những chuyến tàu đi chúc Tết mang theo cả tấm lòng và hàng hóa được gửi gắm từ đất liền.

Sau 30 phút khởi hành, những chuyến tàu rời cảng Cam Ranh đã gặp sóng lớn. Hải trình chúc Tết 16 ngày thì chỉ 1 - 2 ngày thời tiết tốt, còn lại đều biển động, sóng cao 3 - 5m. Thời tiết không mấy thuận lợi nhưng không ngăn được quyết tâm của các chiến sĩ vùng 4 Hải Quân đến với hải đảo thân yêu của Tổ quốc.

''Tất cả những gì đất liền gửi gắm, chuẩn bị thì mình muốn gửi ra cho anh em trọn vẹn nhất'', Đại úy Phạm Văn An, Thuyền trưởng tàu 561, Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân cho biết.

Vượt sóng gió đưa Tết tới Trường Sa - Ảnh 1.

Thiếu tá Nguyễn Hồng Tiến, Chính trị viên đảo Trường Sa Đông, huyện Trường Sa, Khánh Hòa chia sẻ: "Cứ thấy tàu chở hàng ra đảo là chúng tôi thấy không khí Tết. Cán bộ chiến sĩ rất phấn khởi, làm mọi công tác chuẩn bị để đón hàng, bảo quản hàng và sử dụng hàng làm sao cho hiệu quả và hợp lý nhất''.

Những món quà, cành mai, chậu quất… mang theo hơi ấm và tình cảm từ đất liền là nguồn động viên to lớn, giúp các chiến sĩ trụ vững nơi đầu sóng, ngọn gió. Đón Tết ở Trường Sa như ở ngôi nhà thứ hai, vẫn đầy đủ và ấm áp không khác gì trên đất liền.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước