Xây tường chắn ngang cửa nhà hàng xóm vì... bị chửi trên Facebook

Theo Dân trí-Thứ sáu, ngày 16/04/2021 16:44 GMT+7

Lối đi ra đường lớn của nhà anh Vũ bị bịt kín bởi bức tường ông Tài xây chắn ngang.

VTV.vn - Cho rằng hàng xóm chửi mình trên Facebook, gia đình ông Tài đã thuê người xây dựng bức tường kiên cố trên phần đất của mình trước mặt tiền nhà hàng xóm.

Ngôi nhà của vợ chồng anh Trương Văn Vũ và Nguyễn Thị Bích Kiều (ở thôn Tất Viên, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) bị một bức tường xây chắn ngay cửa ra vào. Câu chuyện đang làm xôn xao dư luận ở địa phương từ tháng 3/2021 đến nay.

Cách đây vài năm, anh Vũ xây dựng ngôi nhà này và xin lối đi trước cổng với chiều rộng 3m, dài tới mặt đường gần 10m. Đây phần đất của gia đình ông Nguyễn Tài và hai bên có biên bản cho mượn đất. Nhưng từ đầu tháng 3, ông Nguyễn Tài đã thuê người xây dựng bức tường chắn ngang lối ra vào nhà anh Vũ. Bức tường được xây dựng dài khoảng 15m, cao 2m, được xây dựng kiên cố với 7 trụ bê tông. Mặt tiền ngôi nhà anh Vũ hướng ra đường chính bị bịt kín hoàn toàn.

Xây tường chắn ngang cửa nhà hàng xóm vì... bị chửi trên Facebook - Ảnh 1.

Bức tường cao khoảng 2m, dài khoảng 15m chắn ngay cửa ra vào nhà anh Vũ.

Vì bị bức tường chắn ngang cửa ra vào, vợ chồng anh Vũ phải mở một lối đi khác để vào nhà. Chị Bích Kiều, vợ anh Vũ cho hay, nhà bán tạp hóa, nước giải khát nên khi bị bịt kín lối ra vào khiến khách đến uống nước và mua đồ ít đi, thu nhập giảm…

Anh Vũ cho biết, trước đây khi làm nhà, gia đình có mượn phần đất của ông Nguyễn Tài để đi ra đường chính và được đồng ý, hai bên đã làm biên bản. Năm 2000, vợ chồng anh Vũ có hỏi mua luôn lô đất của ông Tài để đi lại cho tiện nhưng ông Tài ra giá tới 800 triệu đồng nên anh Vũ không đủ tiền mua.

"Sau đó, gia đình ông Tài có giảm giá xuống 600 triệu đồng và vừa rồi lại giảm xuống 300 triệu đồng. Vợ chồng tôi làm công nhân nên không có tiền mua", chị Bích Kiều nói.

Xây tường chắn ngang cửa nhà hàng xóm vì... bị chửi trên Facebook - Ảnh 2.

Bên trong nhà vợ chồng anh Vũ, chị Kiều bán tạp hóa, nước giải khát.

Cũng theo chị Kiều, lúc đầu tưởng mảnh đất rộng khoảng 30m2 nên cố gắng vay mượn người thân để mua, nhưng sau khi địa chính xã xuống đo đạc thì chỉ còn 16,8m2. Anh chị cho rằng giá 300 triệu đồng mua mảnh đất này là quá cao nên quyết định không mua.

Đến đầu tháng 3/2021, gia đình ông Nguyễn Tài thuê người xây bức tường trên khu đất của mình và bịt kín cửa ra vào của nhà vợ chồng anh Vũ, buộc anh phải khóa cửa và mở một lối đi khác. "Đất của họ thì họ xây nhưng tôi chỉ mong họ chừa một con đường nhỏ để đi lại", anh Vũ nói.

Xây tường chắn ngang cửa nhà hàng xóm vì... bị chửi trên Facebook - Ảnh 3.

Từ ngày bị ông Tài xây bức tường bịt kín cửa ra vào, anh Vũ phải mở lối đi khác.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tài cũng thừa nhận gia đình ông đã thuê người xây dựng bức tường. Ông cho hay, trước kia mảnh đất này là của vườn nhà ông, sau khi anh Vũ làm nhà xong thì mượn đất để có đường đi.

Lý giải về việc làm của mình, ông Tài cho biết: "Khi tôi yêu cầu anh Vũ trả lại đường đi, anh không trả mà còn xây dựng thêm. Sau đó, họ còn lên Facebook chửi bới nên gia đình tôi quyết định xây dựng bức tường".

Ông Tài cho rằng: "Chúng tôi biết tình làng nghĩa xóm, nhìn vào bức tường trước nhà cũng thấy phản cảm nhưng việc làm của gia đình họ là không được...".

Cũng theo ông Nguyễn Tài, toàn bộ mảnh đất là của cha mẹ ông. Sau khi cha mẹ ông mất đã để lại thừa kế cho mấy anh em của ông. Mảnh đất có tổng diện tích hơn 2.000m2, khi làm đường nhà nước giải tỏa hơn 800m2 đi qua chính giữa mảnh đất, mảnh bên kia còn lại khoảng 18m2 nằm trước nhà anh Vũ, nhà nước không thu hồi.

Hàng xóm sống xung quanh nhà anh Vũ, ông Tài cho biết, nhìn thấy bức tường xây chắn ngang cửa ra vào nhà anh Vũ cũng thấy chướng mắt, nhưng đây là chuyện mâu thuẫn cá nhân giữa 2 gia đình. Việc ông Tài xây dựng bức tường trên phần đất của nhà ông là hoàn toàn hợp pháp, nên giờ chỉ có cách cả 2 ngồi lại với nhau nói chuyện phải trái về cái tình.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Thông - Chủ tịch xã Bình Phục - cho hay, sự việc "có chút xíu" mà làm mất đi tình làng nghĩa xóm. Khi sự việc xảy ra, địa phương đã làm việc nhiều lần để hòa giải hai gia đình.

Theo ông Thông, riêng phần đất địa phương đã giải quyết xong nhưng việc ông Nguyễn Tài xây dựng bức tường như thế là phản cảm, mất đi tình làng nghĩa xóm. Xã chỉ có chức năng hòa giải, xin ý kiến lãnh đạo huyện Thăng Bình và chủ đầu tư tuyến đường này. Địa phương đề nghị nhà nước thu hồi mảnh đất này.

"Quan điểm của xã giải quyết hết sức trung thực. Đúng là đất của ông Tài thì anh Vũ phải trả lại. Ông Tài chỉ xây bức tường bị phản cảm thôi, chứ đất của ông Tài ông có quyền xây dựng rào chắn, bảo vệ đất. Còn đúng sai thế nào sau này huyện và xã sẽ tiếp tục làm việc", Chủ tịch xã Bình Phục nói.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước