Xúc động ngày chia tay lực lượng quân đội tìm kiếm ở Làng Nủ

Trung Kiên-Thứ ba, ngày 24/09/2024 21:40 GMT+7

VTV.vn - Chiều nay (24/9), gần 400 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 2 và bộ đội Biên phòng đã rút khỏi thôn Làng Nủ.

Sau 14 ngày tham gia tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân mất tích do sạt lở đất và lũ quét sáng sớm ngày 10/9, làm thiệt mạng 55 người, 11 người mất tích, các cán bộ, chiến sĩ quân đội đã chia tay người dân thôn Làng Nủ.

Tạm biệt mảnh đất đau thương, các anh rời Làng Nủ trong sự bịn rịn, nghẹn ngào và trân trọng của bà con nơi đây.

Xúc động ngày chia tay lực lượng quân đội tìm kiếm ở Làng Nủ - Ảnh 1.

Người dân tặng quà cảm ơn các chiến sĩ trước khi về đơn vị. (Ảnh: TTXVN)

Xúc động ngày chia tay lực lượng quân đội tìm kiếm ở Làng Nủ - Ảnh 2.

Các chiến sĩ chia tay các em nhỏ ở thôn Làng Nủ trước khi về đơn vị. Ảnh: TTXVN phát (Ảnh: TTXVN)

Hai tuần thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Làng Nủ, chàng lính trẻ cùng đồng đội đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Xót xa khi chứng kiến những người gào thét tìm người thân, đau đớn khi tìm thấy thi thể dưới đống bùn lầy cho đến những giây phúc xúc động trước sự đùm bọc, yêu thương của bà con Làng Nủ. Đó là động lực, tiếp thêm sức mạnh để các anh vượt qua rất nhiều khó khăn, nỗ lực cao nhất tìm kiếm nạn nhân mất tích.

"Chúng tôi cảm thấy rất bùi ngùi, nhớ nhung người dân và bà con địa phương ở đây. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức có thể để giúp đỡ bà con", Binh nhất Trần Văn Bảo (chiến sĩ Sư đoàn 316, Quân khu 2) chia sẻ.

Xúc động ngày chia tay lực lượng quân đội tìm kiếm ở Làng Nủ - Ảnh 3.

Bí thư Huyện ủy Bảo Yên Hoàng Quốc Bảo cảm ơn các chiến sĩ đã tham gia cứu cứu hộ, cứu nạn tại địa phương. (Ảnh: TTXVN)

"Từng cái miếng bánh, từng bát cơm, quân đội chúng tôi đến đây thực hiện nhiệm vụ đều được nhân dân chia sẻ. Đó là tình cảm, là động lực để chúng tôi phải luôn luôn phấn đấu rèn luyện, tiếp tục giữ gìn phát huy hơn nữa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ", Thượng tá Nguyễn Trí Thanh (Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 316, Quân Khu 2) cho biết.

Giây phút chia tay không cờ, hoa, chỉ có những gói xôi, chiếc bánh được bà con chuẩn bị vội vàng cho cán bộ, chiến sĩ trước giờ lên đường. Lá cờ đỏ sao vàng tại Nhà văn hóa thôn Làng Nủ được trao cho đơn vị sẽ là kỷ vật thiêng liêng, minh chứng cho tình quân dân sâu đậm trong những ngày đau thương nhất.

Xúc động ngày chia tay lực lượng quân đội tìm kiếm ở Làng Nủ - Ảnh 4.

Các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 chào bà con nhân dân thôn Làng Nủ trước khi về đơn vị. (Ảnh: TTXVN)

Xúc động ngày chia tay lực lượng quân đội tìm kiếm ở Làng Nủ - Ảnh 5.

Nhiều người dân tiễn đưa các chiến sĩ thuộc Quân khu 2 rút quân khỏi thôn Làng Nủ. (Ảnh: TTXVN)

Những cái ôm thật chặt, những giọt nước mắt trong giờ phút chia ly, thay cho lời tiễn biệt.

"Thương các chú bộ đội ngày đêm vất vả, 14 ngày đêm tìm kiếm các thi thể, không có thời gian nghỉ", bà Hoàng Thị Thắng (thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai) xúc động nói.

Chia tay Làng Nủ, trong mỗi cán bộ, chiến sĩ vẫn còn nỗi day dứt khi 11 nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Cúi chào lần cuối những người đã mất trong vụ sạt lở đất, các anh tiếp tục lên đường để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của người lính cụ Hồ.

Phục hồi sinh kế bền vững cho người dân làng Nủ sau bão lũ Phục hồi sinh kế bền vững cho người dân làng Nủ sau bão lũ

VTV.vn - Sau lũ quét tại Làng Nủ khiến 95 người chết, phục hồi sinh kế cho dân là nhiệm vụ cấp bách, cần sớm có giải pháp bền vững giúp ổn định cuộc sống và phát triển lâu dài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước