Vụ xả súng khiến nhiều người chết và bị thương xảy ra tại Vorizia, Heraklion, đảo Crete (Ảnh: Eurokinissi)
Chính quyền đảo Crete cho biết nguyên nhân của vụ xả súng được cho là do mâu thuẫn gia đình.
Vụ xả súng bắt đầu diễn ra ngay sau 11h ngày 1/11 (theo giờ địa phương) tại làng Vorizia, nằm cách Heraklion - thành phố lớn nhất của đảo Crete - 52 km về phía Nam.
Cảnh sát địa phương xác nhận trong một tuyên bố rằng 2 nạn nhân - gồm 1 người đàn ông 39 tuổi và 1 phụ nữ 56 tuổi - đã tử vong trong vụ xả súng. Ít nhất 10 người bị thương - theo hãng thông tấn Athens.
Dịch vụ cấp cứu địa phương EKAB thông tin trong một tuyên bố rằng 6 người bị thương trong số 10 người này đã được đưa đến các bệnh viện địa phương với những vết thương ở mức độ khác nhau. Trong đó, 2 người đàn ông bị thương bị bắt giữ trước đó cũng đang được điều trị tại bệnh viện. Các nghi phạm bị canh giữ và việc họ tham gia vào vụ nổ súng đang được điều tra.
Lực lượng an ninh và các đội cứu hộ khẩn cấp được triển khai đến hiện trường vụ xả súng tại thị trấn miền núi nhỏ này. Chính quyền sở tại đã mở một cuộc điều tra sơ bộ.

(Ảnh; The Sun)
Theo truyền thông địa phương, vụ xả súng dường như là diễn biến mới nhất giữa hai gia đình địa phương có mối bất hòa kéo dài trong nhiều năm. Và vụ việc xảy ra tại một ngôi nhà đang trong quá trình xây dựng.
Đài Truyền hình công cộng Hy Lạp ERT đưa tin hai gia đình này trước đây đã có mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp đất chăn thả gia súc và được giải quyết thông qua hòa giải riêng - một thông lệ phổ biến ở các vùng nông thôn của đảo Crete.
Truyền thông địa phương đưa tin tranh chấp đã bùng phát trở lại vào năm 2024 khi một thành viên của một gia đình mua đất để xây nhà trên khu vực do gia đình kia kiểm soát. Theo các báo cáo, ngôi nhà đó chính là hiện trường vụ xả súng hôm 1/11, sau vụ nổ mìn vào đêm hôm trước tại công trình đang xây dựng này.
Đảo Crete có lịch sử về những vụ bạo lực giữa các gia đình do tranh chấp liên quan đến trả thù, danh dự bị tổn hại và bị coi là xúc phạm.
Các quan chức cảnh sát hàng đầu của Hy Lạp - bao gồm người đứng đầu lực lượng cảnh sát và lãnh đạo đơn vị chống tội phạm có tổ chức - đã đến đảo Crete vào ngày 1/11. Một đội cảnh sát sẽ đến từ thủ đô Athens để tuần tra ngôi làng.
Bình luận (0)