Loài hoa mang vẻ đẹp thanh tao này, còn được gọi là daisy (hoa luôn nở bừng trong ánh sáng ban mai và khép cánh khi chiều buông), chính là dấu hiệu đặc trưng nhất báo hiệu gió lạnh đầu mùa đã về.

Từng cánh hoa trắng muốt như tuyết, ôm ấp nhụy vàng tươi màu nắng, tạo nên một vẻ đẹp dung dị nhưng có sức cuốn hút thật đặc biệt, khiến bất cứ ai đi qua cũng phải ngoái nhìn.

Thế nhưng, năm nay, khúc ca đầu đông này lại mang một chút lắng buồn, mưa lớn kéo dài và bất thường của thời tiết miền Bắc đã gây ngập úng, làm hư hại nhiều luống hoa quý giá. Người nông dân phải thức trắng đêm tát nước, giành giật từng cành hoa với thiên nhiên khắc nghiệt.

Cô Minh, chủ vườn tại Nhật Tân, chia sẻ trong thoáng tiếc nuối: "Bị ngập lụt nhiều nên hoa hỏng khá nhiều...".

Vì thế, những bó cúc họa mi năm nay càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Chúng không chỉ mang vẻ đẹp thanh lịch, tinh tế mà còn chứa đựng cả sự nỗ lực và tình yêu nghề của người trồng hoa.

Mặc dù khan hiếm, sự xuất hiện của cúc họa mi vẫn đủ để làm dịu đi cái se lạnh đầu mùa. Chúng nở nhanh và chỉ khoe sắc trong vỏn vẹn 2-3 tuần, càng làm tăng thêm sự trân quý cho khoảnh khắc mùa đông ngắn ngủi này.

Giá thu mua tại vườn khoảng 90.000 đồng/bó, giá bán ra thị trường dao động 150.000 - 200.000 đồng/bó to.

Những bó cúc lớn được đưa ra phố, ngâm mình trong nước mát, chờ đợi những người yêu hoa mang chúng về tô điểm cho ngôi nhà, cho góc phố thân thương.

Cúc họa mi, loài hoa trắng nhỏ xinh, đã trở thành một "đặc trưng" không thể thiếu, một lời gọi thầm thì và thanh khiết của mùa đông Hà Nội.




Bình luận (0)