Nhân viên tiếp tế nữ duy nhất ở giải xe đạp VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018

Hữu Hoàng (Ban Thể Thao)Cập nhật 18:16 ngày 05/09/2018

VTV.vn - Ai cũng biết, đua xe đạp là một môn thể thao vất vả. Vất vả không chỉ với những tay đua khi thi đấu mà còn vất vả với cả những người đi theo phục vụ đoàn đua.

Trong số những nhân viên tiếp tế bám theo các tay đua. Phải quan sát kỹ mới biết chị Panita Panalak là 1 phụ nữ. Đó là vì chị làm mọi công việc không kém gì một người đàn ông. Cũng ngồi môtô, cũng đem theo các bánh xe dự phòng, cũng chuyền đồ ăn thức uống tiếp tế cho các tay đua, cũng rong ruổi qua mấy trăm cây số đường đua, dù mưa hay nắng. Nét nữ tính hiếm hoi mà chị Panita thể hiện trên đường là lấy tay che mặt cho khỏi nắng dù rằng hành động đó chẳng có nhiều tác dụng. Thật khác thường khi 1 một người phụ nữ lại làm một công việc vất vả như thế này.

"Đầu tiên, tôi đi theo tiếp tế cho đội đua chỉ là để giúp đỡ một người bạn. Tôi làm miễn phí, không nhận được khoản tiền nào cả. Thế rồi sếp tôi đề nghị tôi trở thành một nhân viên tiếp tế chính thức của đội và có nêu ra 1 mức lượng cũng tạm ổn. Tôi nghĩ: Tại sao lại không nhỉ" - Chị Panita Panalak - nhân viên tiếp tế của đội RCT Thailand chia sẻ.

Đây là lần đầu tiên, chị Panita tham gia một giải đấu ở nước ngoài. Ngay ở chặng đầu đua thứ 2, những khó khăn đã ập đến.

"Tôi đã rất sốc với thời tiết ở chặng 2. Đi môtô tốc độ nhanh, mưa táp thẳng vào mặt khiến tôi rất khó để nhận ra các tay đua đội mình. Đã thế, tôi và anh lái mô tô lại không hiểu nhau vì bất đồng ngôn ngữ. Tôi kêu ầm lên là đi thôi, đi thôi còn anh ấy cứ hỏi cái gì cái gì. Cũng may là thời tiết thì đẹp lên còn chúng tôi cũng hiểu nhau hơn. Vì vậy mà các vđv đội tôi vẫn được tiếp tế đầy đủ" - Chị Panita Panalak cho biết thêm.

Cuộc đua kết thúc, Panita là người đầu tiên đến hỏi thăm và động viên các tay đua đội mình. Lúc này, cô đã không còn là nhân viên tiếp tế mà đã trở thành một người chị lớn với các tay đua.

"Chị ấy rất tốt bụng, quan tâm cho chúng tôi đúng kiểu một người chị trong gia đình. Chiều chuộng chúng tôi về đồ ăn thức uống, hỏi han về sức khỏe với từng người. Đội tôi thật may mắn khi có một quý cô như chị Panita" - VĐV Jaturapat Tantanawong - Đội đua RCT Thailand chia sẻ.

Chỉ đến lúc mấy tay đua về hết, Panita, mới có vài phút yên tĩnh. Uống 1 ngụm nước ngọt, đưa tay quệt mồ hôi để xua đi cái mệt, chị đã sẵn sàng cho một ngày vất vả tiếp theo. Giải đua vẫn còn mười mấy chặng nữa mới kết thúc.