Tối 15/02/2026, Đại nhạc hội Hoa Xuân Ca 2026 chính thức lên sóng VTV, đánh dấu mùa thứ tư của chương trình nghệ thuật được xem là đặc sản ngày giáp Tết trên sóng. Năm nay, với chủ đề Giang sơn gấm vóc, chương trình không chỉ tôn vinh vẻ đẹp đất nước sau 80 năm độc lập, 50 năm thống nhất, mà còn khắc họa một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ với truyền thống và hiện đại cùng song hành.
Nếu những mùa trước gây ấn tượng bởi dàn dựng công phu và quy tụ nhiều giọng ca hàng đầu, thì Hoa Xuân Ca 2026 ghi dấu ấn đặc biệt ở sự gắn kết nhiều thế hệ, từ những tên tuổi gạo cội đến các nghệ sĩ trẻ đang định hình diện mạo âm nhạc Việt hôm nay.
Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ: Mỹ Tâm, Soobin, Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương, NSND Huỳnh Tú, NSND Trọng Tấn, danh ca Bảo Yến, Đan Trường, Quang Dũng, BinZ, Tóc Tiên, Trúc Nhân, Quốc Thiên, Bích Phương, Anh Tú, MIN, Bùi Lan Hương, Hương Tràm, Phương Mỹ Chi, RHYDER, Hà An Huy, Suboi, Double2T, Lâm Phúc, Lamoon, Juky San, Quỳnh Anh Shyn, Mỹ Mỹ, Vũ Tấn Đạt

Một trong những khoảnh khắc được chờ đợi nhất chính phần kết hợp của ca sĩ SOOBIN cùng bố là NSND Huỳnh Tú. Hai nghệ sĩ cùng với Binz đã trình diễn ca khúc kết hợp hát xẩm với âm nhạc hiện đại khá ấn tượng. Chương trình còn là lần hiếm hoi gia đình nghệ sĩ Trọng Tấn cùng hòa giọng trên một sân khấu lớn.

Điểm đặc sắc của Hoa Xuân Ca qua nhiều mùa phát sóng chính là những màn kết hợp lần đầu của những nghệ sĩ tưởng như thuộc hai thế giới âm nhạc khác nhau lại tìm thấy tiếng nói chung. Lần đầu tiên Ca sĩ Đan Trường và RHYDER góp mặt tại Hoa Xuân Ca. Màn tái hợp của Đan Trường - giọng ca gắn liền với ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả, cùng với RHYDER - một nghệ sĩ trẻ tài năng.

Năm nay, khán giả cũng được xem tiết mục song ca giữa danh ca Bảo Yến và MIN - một sự kết hợp giữa chất trữ tình sâu lắng và tinh thần pop hiện đại. "Cô thường nghe nhạc của MIN, nên khi được đề nghị kết hợp, cô đồng ý ngay", danh ca Bảo Yến chia sẻ. Với MIN, đây là "cột mốc đáng nhớ" trong hành trình nghệ thuật của mình. "Được song ca cùng một giọng ca gạo cội là niềm vinh dự lớn lao", nữ ca sĩ nói.
Không kém phần đặc biệt là màn kết hợp lần đầu giữa Quang Dũng và Hương Tràm trong một liên khúc những bản hit gắn với tên tuổi của hai nghệ sĩ. Nếu Quang Dũng mang đến sự lịch lãm, trầm ấm, thì Hương Tràm lại tạo nên điểm nhấn bằng chất giọng nội lực, cảm xúc.

Chính những màn kết hợp ấy đã tạo nên bản sắc riêng cho Hoa Xuân Ca - nơi không có ranh giới giữa dòng nhạc, thế hệ hay phong cách, mà chỉ còn lại tinh thần sáng tạo và sự tôn trọng giá trị truyền thống.
Âm nhạc năm nay được định hướng theo tinh thần sáng tạo, tươi mới, giàu cảm xúc, đậm chất Việt nhưng tràn đầy hơi thở hiện đại. Những tiết mục múa mở đầu mỗi chương tiếp tục được đầu tư công phu, tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, truyền tải trọn vẹn tinh thần "Giang sơn gấm vóc".

Trong dòng chảy văn hóa năm 2025 là một năm ghi dấu nhiều thành tựu phát triển Hoa Xuân Ca 2026 không chỉ là một chương trình giải trí. Đó còn là lời khẳng định về bản lĩnh quốc gia, về một Việt Nam tự tin hội nhập nhưng vẫn gìn giữ cốt cách riêng.
Chủ đề Giang sơn gấm vóc không đơn thuần là lời ngợi ca non sông, mà còn là hình ảnh ẩn dụ cho sự tiếp nối khi mỗi thế hệ nghệ sĩ là một sợi chỉ góp phần dệt nên tấm gấm văn hóa Việt. Hoa Xuân Ca 2026 quy tụ số lượng nghệ sĩ đông đảo nhất từ trước đến nay, tạo nên một bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu trên sóng VTV.
Nhà báo Diệp Chi - Tổng đạo diễn chương trình Hoa Xuân Ca - Giang sơn gấm vóc cho biết: "Mỗi nghệ sĩ khi tham gia chương trình thì cũng đồng lòng cùng ekip sáng tạo để mang tới những tiết mục mới mẻ. Thậm chí là có một vài ca khúc đã quen thuộc với khán giả trong năm vừa rồi, nhưng năm nay tại Hoa Xuân Ca thì sẽ là một concept hoàn toàn mới".
Trong khoảnh khắc xuân mới gõ cửa, khi mỗi gia đình đều mong chờ sự sum vầy, Hoa Xuân Ca 2026 đã chọn cách kể câu chuyện của mình bằng những gia đình nghệ sĩ, bằng sự giao thoa thế hệ và bằng niềm tin vào tương lai. Hoa Xuân Ca 2026 vì thế không chỉ là một chương trình nghệ thuật. Đó là lời hẹn đầu năm về sự tiếp nối, về gia đình và về một Việt Nam đang viết tiếp câu chuyện nguồn cội bằng âm nhạc và niềm tự hào.
Bình luận (0)