Sau nhiều tháng bị sạt lở uy hiếp, cuộc sống của người dân tại một xóm ven sông Tiền ở phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp từng rơi vào cảnh xáo trộn, nhiều hộ phải di dời khẩn cấp. Khi Tết cận kề, dù nỗi lo vẫn còn đó, nhưng xóm sạt lở đang dần hồi sinh, người dân quay lại nhà, sửa sang, trang trí, chuẩn bị đón một mùa xuân mới.
Trước đó, vụ sạt lở ăn sâu vào sát mép nhà của chị Lê Thị Thùy Nga buộc gia đình phải di dời khẩn cấp, đẩy cuộc sống bình yên rơi vào cảnh bấp bênh. Trong nhiều tháng, gia đình phải ở tạm nơi khác, công việc gián đoạn, sinh hoạt đảo lộn.
Gần Tết, khi khu vực sạt lở được gia cố bước đầu, một số hộ quyết định quay về nhà, tìm lại nhịp sống quen thuộc, chuẩn bị cho những ngày sum họp cuối năm.
Chị Lê Thị Thùy Nga, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: “Trang trí nhà cửa đồ, có gì thì làm cái này cho có không khí Tết vậy thôi nhưng năm này không vui bằng mấy năm trước rồi, tại vì bị sự cố sạt lở vậy đó rồi bà con cũng đi, một số nhà bị sụp rồi đâu có nhà đâu mà ở, còn ở đây còn nhiêu thì ở nhiêu vậy đó.”

Tháng 9 năm trước, nhiều vụ sạt lở kéo dài khoảng 500m, ăn sâu vào bờ từ 30 đến 70m, khiến 35 căn nhà ven sông bị hư hỏng, nhiều căn nhà bị sụp xuống sông hoàn toàn.
Gác lại nỗi đau, người dân nơi đây vẫn cố gắng hướng về phía trước. Trước hiên nhà, tiểu cảnh ngày xuân được bày biện giản dị; cá chép, hoa kiểng được đặt trang trọng như một cách gửi gắm mong ước bình an cho năm mới.
Chị Nguyễn Thị Thanh Hương, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Xưa tới giờ ông bà nói trưng cá thì mang đến sự may mắn cho gia đình của mình, giờ mình cũng không biết đối diện như thế nào. Đó giờ mình không có trưng cái vụ này, thấy giờ mình xui quá thì giờ mình trưng vụ này mong cho cái xui năm cũ qua, năm mới may mắn.”
Dọc con đường nhỏ trong xóm, không khí Tết đang dần hiện hữu. Nhà cửa được quét dọn, hàng quán mở lại, tiếng cười nói rộn ràng hơn. Có gia đình tranh thủ chuẩn bị mứt dừa, bánh trái để con cháu sum vầy, giữ gìn nếp Tết truyền thống sau một năm nhiều biến cố.
Bà Huỳnh Thị Hạnh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: “Từ lúc bị sạt lở tới giờ bà con ở đây khổ lắm, mà có khổ đi nữa thì chuẩn bị Tết này bà con ai nấy cũng phải chuẩn bị, tôi cũng chuẩn bị mứt dừa đây đặng khi Tết con cháu về, bà con đến thì mình có đãi.”

Hiện nay, ngành chức năng đang triển khai thi công nhiều hạng mục như đóng cọc, lắp kết cấu thép, kè bờ nhằm ổn định dòng chảy, hạn chế nguy cơ sạt lở tái diễn, từng bước đảm bảo an toàn lâu dài cho khu dân cư.
Tết là thời điểm mỗi chúng ta nhìn lại câu chuyện năm cũ và hướng đến năm mới với nhiều hy vọng, mong cho may mắn, bình an sẽ đến sau những biến động, lo toan. Và sự bình an của người dân không chỉ trông chờ vào may mắn, mà còn bắt đầu từ chính những giải pháp các ngành chức năng đang thực hiện để đảm bảo an toàn cho cả một vùng đất.
Bình luận (0)