Mới đây, trên địa bàn xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra sự việc đau lòng khi một nam sinh lớp 8 tự tử, nghi vấn do bị bạo lực học đường kéo dài. Vài ngày trước, khi gia đình vừa ra ngoài được vài phút, lúc quay trở về thì phát hiện cháu đã tự tử.
Theo thông tin từ bạn bè của nạn nhân kể lại, nam sinh này thường xuyên bị một nhóm bạn trong lớp đánh đập, ép đóng tiền; do bị đe dọa nên em phải âm thầm tự chịu đựng một mình mà không dám nói với ai.
Chị Trần Thị Kim Vân, mẹ của nạn nhân nghẹn ngào chia sẻ, trước đó chị phát hiện mặt con bị bầm tím và gặng hỏi nhưng em chỉ nói do đụng vào cạnh bàn, cạnh ghế, ngay cả khi ông ngoại hỏi em cũng trả lời như vậy, nhiều khi bị hỏi quá nhiều thì em chỉ khóc.
Đại diện xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cho biết đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng và lần đầu xảy ra trên địa bàn. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, chính quyền địa phương và Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Du đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên gia đình.
Qua trao đổi, giáo viên chủ nhiệm cho biết thời gian gần đây nam sinh có biểu hiện buồn bã, ít giao tiếp, thường chơi một mình nhưng không chia sẻ nguyên nhân dẫn đến sự việc.
Bà Trần Thị Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Di Linh thông tin, hiện cháu vẫn đang hôn mê, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo lực lượng công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ để sớm điều tra, làm rõ vụ việc.
Sau khi được phát hiện, nam sinh đã được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh để cấp cứu. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Vũ Phượng Thy, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc của bệnh viện cho biết, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tổn thương thần kinh khá nặng.
Sau 5 ngày điều trị tích cực về hô hấp, tuần hoàn và thần kinh, tình trạng của bé vẫn chưa được cải thiện đáng kể, tổn thương não cũng chưa có dấu hiệu hồi phục. Hiện tại, sự sống của em đang rất mong manh, các bác sĩ vẫn đang nỗ lực hết lòng để hồi sức cho em.
Trong nỗi xót xa, chị Trần Thị Kim Vân bày tỏ nguyện vọng lớn nhất lúc này là mong cơ quan chức năng làm đến nơi đến chốn để lấy lại công bằng cho con trai mình.
Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ, nhưng sự việc này là một lời nhắc nhở, cảnh tỉnh sâu sắc đến các gia đình, nhà trường và toàn xã hội về việc cần phải luôn lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng các con, tránh để xảy ra những hệ lụy đau lòng từ vấn đề bạo lực học đường.
Bình luận (0)