Giữa mênh mang núi rừng, những bước chân tuần tra vẫn đều đặn in dấu trên các tuyến đường biên, các chốt gác. Không khí Xuân nơi biên cương vì thế mang một sắc thái rất riêng – bình dị, lặng lẽ nhưng bền bỉ và vững vàng.
Giữ trọn mùa Xuân nơi tuyến đầu
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi sương sớm còn giăng kín các sườn núi, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu vẫn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Trên từng cung đường tuần tra, tại mỗi cột mốc, tinh thần cảnh giác được đặt lên hàng đầu, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải cùng cấp uỷ, chính quyền và dân quân xã Sì Lở Lầu tiến hành nghi thức chào cột mốc chủ quyền 69 (2). Ảnh: Đức Duẩn
Xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ trong dịp Tết – thời điểm tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự – Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng cụ thể, bám sát địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình khu vực biên giới.
Với phương châm "Đồn là nhà, biên giới là quê hương", mỗi cán bộ, chiến sĩ đều sẵn sàng gác lại niềm vui sum họp, để Nhân dân yên tâm vui Xuân, đón Tết. Giữa những ngày cuối năm, khi nhiều gia đình đang tất bật sắm sửa, thì ở nơi tuyến đầu, các tổ tuần tra vẫn âm thầm lên đường, mang theo trách nhiệm và niềm tin giữ vững bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.
Đồn là nhà, đồng đội là anh em
Những ngày cuối năm Ất Tỵ 2025, chúng tôi có dịp đến Đồn Biên phòng Pa Tần. Không khí đón Tết nơi đây tuy giản dị nhưng ấm cúng. Trong khuôn viên Đồn, cán bộ, chiến sĩ cùng nhau trang trí cành đào, chậu quất, dọn dẹp doanh trại, chuẩn bị đón Xuân trong điều kiện trực sẵn sàng chiến đấu. Tiếng cười nói xen lẫn nhịp sinh hoạt khẩn trương tạo nên một cái Tết rất riêng của người lính Biên phòng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ka Lăng phối hợp cùng dân quân xã Thu Lũm tuần tra, bảo vệ biên giới nơi đầu nguồn sông Đà. Ảnh: Đức Duẩn
Năm nay Thiếu tá Hoàng Minh Giáp, nhân viên phòng chống ma túy và tội phạm, đón Tết tại đơn vị. Chia sẻ với chúng tôi, anh cho biết, dù không được về quê sum họp cùng gia đình trong thời khắc giao thừa, nhưng được đón Tết bên đồng chí, đồng đội và Nhân dân nơi biên giới mang lại cảm xúc đặc biệt. Thiếu tá Hoàng Minh Giáp, chia sẻ: "Với chúng tôi, Đồn là nhà, đồng đội là anh em. Được cùng nhau làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho Tổ quốc và Nhân dân chính là niềm tự hào lớn".
Không khí Tết ở Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ lại mang một sắc thái khác, bởi nơi đây có nhiều chiến sĩ trẻ lần đầu tiên đón Xuân xa quê. Gác lại nỗi nhớ nhà, các chiến sĩ cẩn thận sắp xếp quân tư trang, chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm, sẵn sàng cho những ca trực kéo dài trong đêm giao thừa.
Hạ sĩ Hoàng Văn Hiệp (sinh năm 2005, quê Mường Mô) bộc bạch, năm đầu tiên đón Tết tại Đồn khiến anh không tránh khỏi bồi hồi. "Nhớ gia đình lắm, nhưng được chỉ huy quan tâm, đồng đội chia sẻ, em thấy yên tâm hơn và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ", Hiệp nói.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải cùng dân quân xã Sì Lở Lầu tranh thủ thời gian nghỉ giải lao nắm bắt thông tin ở hậu phương qua báo chí. Ảnh: Đức Duẩn
Còn Hạ sĩ Châu Văn Chinh (sinh năm 2006, quê Khổng Lào) coi cái Tết đầu đời lính là dấu mốc trưởng thành. "Đón Tết trong quân ngũ giúp em hiểu rõ hơn trách nhiệm của người lính Biên phòng. Đó là niềm tự hào mà không phải ai cũng có", Chinh chia sẻ.
Theo Trung tá Ngô Văn Phương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pa Tần, làm tốt công tác tư tưởng trong dịp Tết chính là giữ vững "trận địa lòng người". Khi cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, đoàn kết, gắn bó, thì nhiệm vụ bảo vệ biên giới mới được thực hiện vững chắc, hiệu quả.
Nghĩa tình biên cương – điểm tựa lòng dân
Không chỉ làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu còn tích cực cùng Nhân dân vui Xuân, đón Tết, chăm lo an sinh xã hội, củng cố thế trận biên phòng toàn dân. Nhiều cán bộ, chiến sĩ được cử xuống cơ sở, cùng ăn Tết với bà con, qua đó tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu. Ảnh: Đức Duẩn
Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, cùng với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, lực lượng Biên phòng luôn xác định rõ vai trò đồng hành cùng Nhân dân, nhất là trong dịp Tết. "Giữ vững biên cương không chỉ bằng biện pháp nghiệp vụ, mà còn bằng sự gắn bó máu thịt với Nhân dân, để ý Đảng hòa quyện với lòng dân nơi phên dậu Tổ quốc", Đại tá Nguyễn Văn Hưng nhấn mạnh.

Bộ đội Biên phòng Lai Châu giúp dân làm nhà ở, ổn định cuộc sống nơi phên dậu Tổ quốc. Ảnh: Đức Duẩn
Dấu ấn nghĩa tình Biên phòng Lai Châu năm 2025
Trao tặng 6 căn nhà nghĩa tình Xây dựng 5 mô hình sinh kế cho Nhân dân khu vực biên giới.
Trao 932 suất quà, tổng trị giá trên 364 triệu đồng.
Tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát: hoàn thành 2.543/2.549 căn
Huy động 2.859 lượt cán bộ, chiến sĩ, 3.666 ngày công Vận động nguồn lực xã hội trên 2,2 tỷ đồng
Phối hợp trao học bổng, áo ấm, khám chữa bệnh, hỗ trợ điểm trường… trị giá trên 100 triệu đồng

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Huổi Luông tuyên truyền, vận động người dân bản Pô Tô, xã Phong Thổ giữ gìn an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Đức Duẩn
Tết đến, Xuân về, giữa mênh mang núi rừng biên cương Lai Châu, hình ảnh người lính Biên phòng lặng thầm canh giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, sẻ chia khó khăn với Nhân dân đã trở thành biểu tượng đẹp của trách nhiệm và tận tụy. Chính từ những hy sinh thầm lặng ấy, mùa Xuân nơi biên giới càng thêm bình yên, ấm áp và trọn vẹn nghĩa tình.
Bình luận (0)