Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa thực hiện thành công hai ca ghép tim và ghép gan xuyên Việt, cứu sống những bệnh nhân nguy kịch nhờ nguồn tạng hiến từ một người bệnh chết não tại TP Hồ Chí Minh.
Trước đó, tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, một nam bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng không qua khỏi và được chẩn đoán chết não. Trong thời khắc đau đớn, gia đình đã quyết định hiến tạng của người thân để cứu những người bệnh khác.
Theo điều phối của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, nhiều ekip từ các bệnh viện lớn trên cả nước đã được huy động. Tạng hiến được lấy tại Bệnh viện Chợ Rẫy và phân bổ cho nhiều cơ sở y tế.
Trái tim và gan phải được vận chuyển khẩn cấp ra Hà Nội để ghép cho hai bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; gan trái được ghép cho một bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương; hai quả thận được điều phối đến Bệnh viện Trung ương Huế; hai giác mạc được chuyển đến Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Bạch Mai.
Đêm 11/3, các thùng bảo quản tạng được vận chuyển bằng đường hàng không từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Chỉ hơn 50 phút sau khi về đến bệnh viện, trái tim đã được ghép thành công và đập trở lại trong lồng ngực người nhận.
Theo các bác sĩ, người nhận gan là bệnh nhân nam 42 tuổi bị suy gan cấp trên nền viêm gan B mạn tính và xơ gan nặng, ca ghép kéo dài khoảng 9 giờ và bước đầu thành công.
Hiện sức khỏe của hai bệnh nhân diễn biến thuận lợi, đã được rút ống nội khí quản, tỉnh táo và tự thở.
Các bác sĩ cho biết, hành trình ghép tạng xuyên Việt này là minh chứng cho sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều bệnh viện và ekip chuyên môn, đồng thời lan tỏa giá trị nhân văn của nghĩa cử hiến tạng cứu người. Nhờ quyết định cao cả của gia đình người hiến, 7 người bệnh đã có cơ hội được cứu sống và tiếp tục cuộc sống.
Bình luận (0)