Tâm lý này có lẽ cũng là cảm xúc chung của những bệnh nhân đã vượt qua chuỗi ngày chiến đấu không ngừng nghỉ. Hơn ai hết, chính họ - người trong cuộc đều thấm thía câu nói này " Được sống, được thở đó là hạnh phúc". Với người đàn ông này, từng rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh khi suy hô hấp, thế nhưng, giờ đây chú đã được hồi sinh lần nữa.
Về nhà – đây là mơ ước duy nhất của hơn 3000 bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến số 4, TP.HCM. Giây phút này cũng có lẽ sẽ khắc sâu trong cuộc đời của mỗi người. Bởi để có thể cầm được tờ giấy này thì họ đã phải cố gắng từng phút, từng giây.
Những người lính chiến này cũng chia sẻ rằng, họ vượt qua được chính nhờ vào sự tận tình của đội ngũ y tế đã chăm sóc 24/7, và quan trọng nhất là tinh thần, là sức chiến đấu của chính mình. Tập hít thở, ăn uống, thể dục, giữ an toàn, thoải mái tâm lý … chính là những liều thuốc đơn giản mà hiệu quả lại không ngờ. Bệnh nhân xuất viện ngày càng nhiều thì đó cũng chính là động lực đối với đội ngũ y tế đang trực chiến ở tuyến đầu chống dịch.
Những vị y bác sỹ này cũng tin rằng ở đâu có hy vọng, ở đó còn sự sống; ở đâu có sự đồng lòng, có tình yêu thương, ở đó có sự hồi sinh. Chính những niềm vui lúc này sẽ khỏa lấp đi cho họ vào những thời điểm khó khăn, vào những lúc bất lực khi thấy cảnh chia ly.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!