Từ một diễn viên múa, MC với hình ảnh trẻ trung, năng động, Yên Đan đang từng bước chuyển mình sang con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Sau hai dự án truyền hình Đi về miền có nắng, Đi giữa trời rực rỡ, nữ diễn viên lần đầu đảm nhận vai chính trong một bộ phim điện ảnh với nhiều áp lực lẫn kỳ vọng.
Trong Ốc mượn hồn, Yên Đan vào vai An - một người phụ nữ tài năng nhưng mang mặc cảm hình thể sau tai nạn. Những tổn thương tâm lý kéo dài khiến cuộc hôn nhân giữa An và Quân (Quốc Trường đóng) luôn trong trạng thái căng thẳng, ngột ngạt. Không chỉ bị ám ảnh bởi sự phản bội của chồng và tiểu thư nhà giàu Quỳnh (Anh Phạm), An còn dần rơi vào vòng xoáy cảm xúc cực đoan, lên kế hoạch trả thù đầy ám ảnh. Vai diễn đòi hỏi Yên Đan phải bước ra khỏi hình ảnh quen thuộc ngoài đời để chạm đến những mảng tâm lý nặng và gai góc hơn. Với nữ diễn viên sinh năm 1997, đây không chỉ là một vai diễn điện ảnh đầu tay mà còn là cột mốc đánh dấu lựa chọn nghiêm túc với nghề diễn.
Điều khiến chị ấn tượng nhất khi tham gia Ốc mượn hồn là gì?
Tôi thấy đoàn phim đầu tư rất nhiều cho bộ phim, đặc biệt là phần tạo hình nhân vật. Từ tóc giả đến hóa trang sẹo trên mặt, trên tay đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Mỗi cảnh quay, tôi phải mất khoảng 2 tiếng để hoàn thiện phần hóa trang. Tôi rất thích tạo hình này vì muốn thử sức với một nhân vật có tâm lý khác hẳn ngoài đời.

Yên Đan đặt mục tiêu nghiêm túc khi bước vào lĩnh vực điện ảnh.
Chị từng chia sẻ được giao vai Ngọc của Tiểu Vy nhưng lại từ chối và xin vai An. Tại sao thế?
Tôi được nhận vào đoàn phim từ tháng 3/2025 đến lúc bấm máy là khoảng 5 tháng. Tôi và diễn viên Xuân An gần như có thời gian tập luyện, ráp vai diễn dài nhất đoàn vì cả hai đều còn mới. Trong suốt giai đoạn đó, không ai hứa hẹn chắc chắn điều gì. Chúng tôi vừa học, vừa tập luyện liên tục nên lúc nào cũng phải giữ tâm thế đây có thể là cơ hội cuối cùng của mình.
Ban đầu tôi thử vai vai Ngọc, sau đó chủ động xin thử vai An. Nhân vật An cũng tương đối khó, cô ấy là người phụ nữ ngoài 30 tuổi, chững chạc hơn tôi khá nhiều. Nhưng khi thấy ekip vẫn mở cơ hội, tôi quyết định thử sức. Tôi nghĩ mình liều một, thì đạo diễn Đinh Tuấn Vũ còn liều mười. Nhưng khi đã được tin tưởng thì phải làm hết sức.
Tạo hình của Yên Đan trong phim "Ốc mượn hồn".
Cảnh quay nào khiến chị nhớ nhất?
Chắc là cảnh dưới nước. Tôi tự thực hiện toàn bộ phân đoạn này. Cảnh quay kéo dài khoảng 7 tiếng, tôi uống gần 2 lít nước hồ. Hồ sâu hơn 2 mét nhưng nhân vật phải lơ lửng giữa mặt nước, không được chìm hẳn cũng không được nổi lên. Lúc tiền kỳ, đạo diễn hỏi tôi có biết lặn không thì tôi gật đầu ngay, dù thực tế là không biết.
Đến ngày quay tôi mới học lặn ngay trên set. Cả đoàn rất kiên nhẫn vì phải quay đi quay lại rất nhiều lần. Có cảnh mở mắt đẹp nhưng vị trí chưa đúng, có cảnh nín thở đủ lâu lại chìm xuống đáy, có lúc mọi thứ ổn nhưng tôi hết hơi và nổi lên quá sớm. Tôi chưa bao giờ thấy 3 giây dài đến vậy. Nhưng cuối cùng cũng hoàn thành được cảnh quay.
Quá trình chị tương tác với bạn diễn Quốc Trường có gì đặc biệt không?
Ngoài đời, anh Quốc Trường rất thoải mái và lắng nghe bạn diễn. Khi tôi đưa ra ý tưởng gì, anh đều sẵn sàng trao đổi và phát triển thêm.
Để tạo cảm giác yêu, tôi phải tự xây dựng quá khứ của hai vợ chồng trong đầu để khi nhìn anh Quốc Trường, tôi nhìn thấy nhân vật Quân chứ không còn là bạn diễn nữa.
An được nhận xét là nhân vật thường hay nói đạo lý nên lời thoại thường nhiều vần vè, liên tưởng. Chị có gặp khó khăn khi nhập vai không?
Ở Đi giữa trời rực rỡ, nhân vật Như khá giống tôi ngoài đời: trẻ trung, tươi sáng và nhí nhảnh nên không cần đào sâu quá nhiều. Nhưng với An trong Ốc mượn hồn, có nhiều hành động mà ngoài đời tôi sẽ không dám làm như lên kế hoạch trả thù hay thao túng chồng mình. Ngoài đời tôi không phải người sống quá nội tâm hay nói nhiều triết lý như An. Trong thời gian tiền kỳ, tôi gần như thu mình lại, ít nói hơn và tập trước gương những câu thoại mang màu sắc thành ngữ, đạo lý của nhân vật. Tuy nhiên sự khác biệt đó chính là điều khiến tôi mê diễn xuất, vì được sống một cuộc đời hoàn toàn khác.
Yên Đan trong phim "Đi giữa trời rực rỡ" phát sóng năm 2024 trên kênh VTV3.
Chị đang đặt mục tiêu gì cho hành trình diễn xuất của mình?
Với các phim truyền hình trước đây, tôi xem đó như một phép thử để khán giả biết đến mình nhiều hơn. Nhưng đến Ốc mượn hồn, tôi xác định tâm thế nghiêm túc hơn rất nhiều.
Tôi biết mình vẫn còn nhiều thiếu sót và chắc chắn sẽ không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Nhưng tôi sẵn sàng lắng nghe những góp ý mang tính xây dựng để hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày. Hiện tại tôi vẫn học thêm về giọng nói, hình thể và những kỹ năng hỗ trợ cho diễn xuất. Trong tương lai, tôi muốn thử những nhân vật có chiều sâu tâm lý hơn, đặc biệt là các dự án liên quan đến lịch sử, văn hóa Việt Nam hay phim cổ trang. Tôi đang ở giai đoạn thấy vai nào phù hợp là gửi hồ sơ tuyển vai. Với một diễn viên trẻ như tôi, điều duy nhất có thể đem ra thuyết phục đạo diễn và đoàn phim chính là sự nhiệt huyết.
Đỗ Nhật Hoàng và Yên Đan giữ quan hệ đồng nghiệp tốt.
Từ khi chia tay, chị và Đỗ Nhật Hoàng vẫn luôn được khán giả quan tâm mỗi khi xuất hiện cùng sự kiện. Chị nghĩ sao về điều này?
Tôi và người cũ đều xác định sẽ làm nghề lâu dài nên kiểu gì cũng còn gặp nhau. Chúng tôi cũng cùng công ty quản lý nên thường xuyên chạm mặt và xem nhau như đồng nghiệp. Chia tay thì ai cũng buồn, nhưng nếu không thể giúp nhau tốt hơn khi yêu thì có thể làm bạn để hỗ trợ nhau trong công việc.
Sau mối tình đã qua, chị có tiếp tục chia sẻ với khán giả về tình cảm mới không?
Tôi muốn khán giả nhớ đến mình qua những hoạt động nghệ thuật nhiều hơn. Có lẽ sau này tôi sẽ hạn chế chia sẻ chuyện tình cảm.
Thu nhập và cuộc sống hiện tại có khiến chị áp lực?
Thu nhập chưa phải mục tiêu lớn nhất của tôi lúc này. Hiện tại tôi chỉ muốn mọi người công nhận mình là một diễn viên nghiêm túc. Tôi vẫn ở nhà thuê, vẫn đi xe ôm công nghệ và vẫn là "mẹ đơn thân" nuôi ba con mèo.
Cám ơn chị đã chia sẻ!
Bình luận (0)