Cặp lá yêu thương: Ước mơ của cậu học trò nghèo

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 17/09/2017 07:15 GMT+7

VTV.vn - Câu chuyện của Cặp lá yêu thương ngày 16/9 là về một cậu học sinh 17 tuổi ở huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

Bố là người Khmer, mẹ là người Chăm nên cậu có một cái tên đặc biệt là Danh Ảo. Chăm học và hiếu thảo với cha mẹ, nhưng ước mơ làm bác sĩ để chữa bệnh cho cha mẹ của cậu bé có thể sẽ dang dở chỉ bởi lý do quen thuộc, đó là nghèo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước