Ký ức về một thời lửa đạn

Tuấn Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 27/07/2017 20:59 GMT+7

VTV.vn - Họ đã và mãi là những người kể chuyện thiêng liêng và bi tráng nhất để thế hệ trẻ hôm nay thêm hiểu và thêm yêu đất nước của những người anh dũng nhất.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng dưới nhiều nếp nhà, nhiều làng quê, những dư âm của nó vẫn còn ở lại. Những ngôi mộ vô danh, những người lính trở về mà thân hình không lành lặn. Thế nhưng ở họ mãi là niềm tự hào khi đã cống hiến trọn vẹn thời thanh xuân cho hòa bình dân tộc. 

Giữa đồi cát trắng đầy nắng và gió, giữa những ngày tháng 7 lịch sử, những ký ức về một thời bom rơi đạn nổ lại ùa về trong cựu chiến binh Nguyễn Vĩnh Phúc.

Tham gia chiến đấu ở chiến trường Bình - Trị - Thiên mùa xuân năm 1964, ông đã để một phần thân thể của mình nơi chiến trường. Giữa những ngày tháng 7 lịch sử, người cựu chiến binh ấy lại kể cho con cháu mình những gì đã qua và còn lại từ cuộc chiến. 

Người trở về, người ra đi mãi mãi. Đất nước sẽ mãi khắc ghi tên họ, những người đã giành hòa bình cho dân tộc

Chiến tranh đã đi qua nhưng hậu quả mà nó để lại vẫn còn đó. Trong số những người lính năm xưa, có những người đã bỏ lại tuổi trẻ của mình nơi chiến trường, có những người trở về nhưng mang trong mình thương tật. Không thể và không bao giờ nói hết được về những hy sinh mà họ đã dành cho đất nước. Họ là người đã viết nên những trang sử hào hùng và oanh liệt nhất để đất nước vang mãi một bài ca không thể nào quên. 

Lớp học lịch sử độc đáo của cựu chiến binh Lớp học lịch sử độc đáo của cựu chiến binh 'Hộp cứu thương' đặc biệt của người cựu chiến binh "Hộp cứu thương" đặc biệt của người cựu chiến binh Xe cứu thương từ thiện của người cựu chiến binh Xe cứu thương từ thiện của người cựu chiến binh

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước