Một em bé ở TP.HCM đã hơn 2 tháng tuổi, có quốc tịch Việt Nam nhưng đến nay vẫn chưa thể được khai sinh, đơn giản chỉ vì cái tên nửa tiếng Việt, nửa tiếng nước ngoài của em. Cha em là người nước ngoài nên muốn đặt cho bé một cái tên để thuận tiện trong việc sinh hoạt, đi lại của em sau này ở quê cha.
Chị Trần Thanh Thảo (mẹ của cháu bé, ở quận 5, TP.HCM) cho biết, cán bộ quận 5 dứt khoát chỉ chấp nhận tên khai sinh công dân Việt Nam là cái tên thuần Việt, nghĩa là sau họ bố phải là những chữ hoàn toàn bằng tiếng Việt. Đơn vị cấp khai sinh kiên quyết đến mức ra cả văn bản để từ chối việc khai sinh cho bé khiến chị Thảo chỉ còn cách chuyển hộ khẩu sang quận khác để khai sinh cho con.
Trả lời về trường hợp đăng ký khai sinh cho con của chị Thảo, đại diện Sở Tư pháp khẳng định, tên tiếng Việt là "May" của em bé là hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật hiện nay. Tuy nhiên, chưa biết tới khi nào em bé được khai sinh. Chừng nào em bé còn chưa có tên gọi, chừng ấy ngày các quyền lợi của em sẽ khó được đảm bảo.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!