Quặn lòng cuộc sống cơ cực của em bé mồ côi Thái Bình

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 31/12/2015 16:02 GMT+7

VTV.vn -Mẹ mất vì ung thư, bố bỏ đi khi biết em là con gái, Nhung được bác chăm lo, nuôi dưỡng. Hai bác cháu phụ thuộc vào sào ruộng và tiền thuê vặt cỏ dại để sinh hoạt hàng ngày.

Em Vũ Thị Nhung, ở xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình lớn lên trong hoàn cảnh đặc biệt, mẹ mất vì ung thư năm em mới 1 tuổi, bố bỏ đi khi biết em là con gái. 11 năm qua, em đã ở cùng người bác của mình.

Việc sinh hoạt hàng ngày của hai bác cháu phụ thuộc vào sào ruộng mất mùa và vài chục tiền thuê vặt cỏ dại. Thế nhưng, do tuổi cao, mắt kém, người thuê bác vặt cỏ cũng ít dần, cũng đồng nghĩa, cơ hội đến trường của em càng khó khăn hơn.

Chương trình Cặp lá yêu thương rất mong nhận được nhiều hơn nữa sự đồng cảm và sẻ chia của quý độc giả để cuộc sống của em Vũ Thị Nhung bớt phần nào khó khăn, vất vả.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước