"Em bé Hà Nội" - NSND Lan Hương gặp gỡ khán giả VTV6

PV-Thứ năm, ngày 17/09/2015 06:00 GMT+7

NSND Lan Hương ngày còn nhỏ với vai chính trong bộ phim "Em bé Hà Nội".

VTV.vn - Hôm nay (17/9), khán giả sẽ có dịp "ăn trưa" cùng NSND Lan Hương, nữ diễn viên được nhiều khán giả biết đến qua vai chính trong bộ phim nổi tiếng Em bé Hà Nội.

Em bé Hà Nội là bộ phim đưa NSND Lan Hương đến với sự nghiệp diễn xuất khi chỉ mới 10 tuổi. Vai chính của cô trong bộ phim đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Từ đó, nhắc tới NSND Lan Hương, khán giả thường nhớ đến hình ảnh của một cô bé hồn nhiên, trong trẻo trên màn ảnh.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện của em bé Ngọc Hà sau một trận ném bom ác liệt vào mùa đông năm 1972. Ngọc Hà bị thất lạc gia đình, đi tìm bố mẹ và em gái giữa khung cảnh đổ nát, hoang tàn của Hà Nội. Câu chuyện đã khiến hàng triệu trái tim khán giả nghẹn ngào trong suốt 40 năm qua. Em bé Hà Nội được đánh giá là một trong những bộ phim tái hiện thành công và xúc động nhất hình ảnh Thủ đô Hà Nội sau cuộc chiến 12 ngày đêm lịch sử.

NSND Lan Hương hiện tại (ảnh: Trí Thức Trẻ)

Sau thành công ấy, NSND Lan Hương còn tham gia nhiều bộ phim khác như Thái sư Trần Thủ Độ, Những người sống quanh tôi... Hiện tại, nghệ sỹ Lan Hương chủ yếu tập trung toàn bộ thời gian và tâm huyết với Đoàn kịch hình thể - thể nghiệm ở Nhà hát Tuổi trẻ, trong vai trò là trưởng đoàn.

Để lắng nghe những kỷ niệm và những câu chuyện xoay quanh sự nghiệp điện ảnh cũng như cuộc sống của NSND Lan Hương, mời quý vị theo dõi Bữa trưa vui vẻ phát sóng vào 12h hôm nay (17/9) trên kênh VTV6.

NSND Lan Hương từng bị khủng hoảng sau hôn nhân NSND Lan Hương từng bị khủng hoảng sau hôn nhân

Thành công trong sự nghiệp và có một gia đình hạnh phúc cùng Đạo diễn Tất Bình, nhưng ít ai biết, NSND Lan Hương cũng từng phải trải qua giai đoạn khủng hoảng vì hôn nhân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước