45 triệu đồng để vá lại lỗ thông trong trái tim bé Khánh An

VTV.vn - Nguyễn Ngọc Khánh An mắc thông liên nhĩ lỗ lớn, cần phẫu thuật vá lỗ thông; 45 triệu đồng còn lại là khoản tiền quá sức với gia đình.

Khoảng trống trong tim và khoảng trống trong túi tiền

Trong giấy báo chi phí điều trị của Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, bệnh nhi Nguyễn Ngọc Khánh An, sinh ngày 4/10/2020, được chẩn đoán thông liên nhĩ lỗ lớn. Phương pháp điều trị dự kiến là phẫu thuật vá lỗ thông liên nhĩ. Sau khi trừ bảo hiểm y tế, chi phí còn lại gia đình phải lo là 45 triệu đồng.

Một nhà có 3 con nhỏ, nhiều nỗi lo cùng lúc

Hồ sơ gia cảnh cho biết Khánh An sống cùng cha mẹ, ông bà nội và các anh em. Cha em là anh Nguyễn Trung Hậu, làm công nhân; mẹ em là chị Võ Ngọc Khánh Vy, làm giáo viên. Thu nhập của hai vợ chồng không cao, trong khi gia đình phải chăm sóc 3 con nhỏ và phụng dưỡng ông bà đã lớn tuổi.

Trong đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn, mẹ Khánh An trình bày gia đình đang sống cùng ông bà nội. Ông bà lớn tuổi, không có thu nhập ổn định, thường đau ốm. Hai vợ chồng vừa lo sinh hoạt hằng ngày, vừa chăm các con còn nhỏ.

45 triệu đồng để vá lại lỗ thông trong trái tim bé Khánh An - Ảnh 1.

Khó khăn không chỉ dừng lại ở bệnh tim của Khánh An. Theo đơn của người mẹ, bé còn có vấn đề về thần kinh, trong khi em út sinh năm 2024 bị rối loạn ngôn ngữ, phải đi học can thiệp. Con lớn đang học tiểu học. Một gia đình có nhiều trẻ nhỏ, nhiều khoản phải lo, nay lại đứng trước chi phí phẫu thuật tim.

Khi một ca mổ là hy vọng của cả nhà

Bệnh tim bẩm sinh không chỉ làm đau một đứa trẻ. Nó khiến cả gia đình lúc nào cũng sống trong tâm trạng lo âu, chờ đợi: chờ lịch khám, chờ kết quả, chờ chỉ định, rồi lại chờ đủ tiền để điều trị.

Với Khánh An, ca phẫu thuật vá thông liên nhĩ là cơ hội để trái tim em được sửa chữa, để những tháng năm sau này bớt nặng nề hơn. Với cha mẹ em, đó là hy vọng được nhìn con lớn lên bình thường hơn, bớt cảnh thấp thỏm mỗi khi con mệt, bớt nỗi sợ bệnh tình kéo dài.

45 triệu đồng để vá lại lỗ thông trong trái tim bé Khánh An - Ảnh 2.

Nhưng hy vọng ấy lúc này đang mắc lại ở khoản chi phí 45 triệu đồng.

Gia đình đã cố gắng trong khả năng của mình. Họ đã làm hồ sơ xin hỗ trợ, đã vay mượn người thân, đã đưa con đi khám và theo đuổi hướng điều trị. Điều còn thiếu là sự chung tay để con đường đến phòng mổ không bị dừng lại giữa chừng.

Xin cùng lấp đầy khoảng trống 45 triệu đồng

Một lỗ thông trong trái tim có thể được các bác sĩ vá lại bằng chuyên môn và thiết bị y tế. Nhưng khoảng trống viện phí của một gia đình khó khăn chỉ có thể được lấp đầy bằng sự sẻ chia của cộng đồng.

Khánh An còn quá nhỏ để tự kể về bệnh của mình. Em cũng chưa thể hiểu vì sao cha mẹ phải lo lắng trước một tờ giấy báo chi phí. Nhưng em cần được giúp đỡ đúng lúc, trước khi bệnh tim tiếp tục lấy đi sức khỏe và sự bình yên của tuổi thơ.

Rất mong các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cùng hỗ trợ để Nguyễn Ngọc Khánh An sớm có đủ kinh phí phẫu thuật. Mỗi phần đóng góp là một viên gạch nhỏ đặt lên con đường đưa em tới ca mổ, tới một trái tim khỏe hơn và một tuổi thơ ít nhọc nhằn hơn.

Mọi sự đồng hành xin được gửi đến địa chỉ:

* Ủng hộ trực tiếp : Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Giảng Võ, Hà Nội

* Thực hiện chuyển khoản ủng hộ chương trình và nhân vật:

Tên tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt

Số tài khoản: 1200 0005 8888 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

Nội dung: "Ung ho TTCE"

* Điện thoại : 024.62969969


Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.